Lớp học may đặc biệt
Nhìn vào lớp học với đầy đủ dụng cụ may chuyên nghiệp, hiện đại trong không gian khang trang, rộng rãi không ai nghĩ rằng đây chỉ là nơi đào tạo may dành cho các em chất độc da cam/dioxin. Lớp học thuộc Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo thành phố cơ sở 3 (gọi tắt Trung tâm) xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, Đà Nẵng). Trong những lần đến thăm Trung tâm, các em luôn niềm nở vẫy tay chào tôi như những người bạn thân thiết và lần này cũng vậy, khi vừa nhìn thấy tôi, các em chạy lại ngay, tranh nhau hỏi "Chị ơi, còn nhớ em không", "Chị ơi, chị đi làm à". Chưa kịp trả lời thì các em lại xúm vào kéo tôi ngồi xuống ghế. Có em nam còn háo hức chạy tới khoe với tôi: "Em may được 7 cái áo rồi đó chị" và chỉ tay ngay vào chiếc áo sơ mi kẻ màu đỏ thẫm đang mặc trên người hỏi: "Chị thấy đẹp không, em may đấy?" với giọng điệu ngọng líu ngọng lô mà mãi tôi mới dịch ra được. Đó là chàng trai 15 tuổi, tuy thân hình hơi mảnh khảnh nhưng khi mặc chiếc áo sơ mi do chính tay mình may, tôi nhìn thấy được sự hạnh phúc và tự hào của chàng trai qua nụ cười hồn nhiên chẳng chịu vụt tắt khi nói chuyện với mọi người.

Em Phạm Thị Thu Diễm luôn tích cực học hỏi từ các thầy cô và bạn bè.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là thời gian các em được đào tạo may chỉ trong vòng 3 tháng thôi, vậy mà đã có thể cho ra thành phẩm là những chiếc áo sơ mi, chiếc quần âu có chất lượng. Tất cả là nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của các cô giáo tại Trung tâm và sự hỗ trợ chuyên môn của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Trần Hưng Đạo Hà Nội. Tuy đối với những người bình thường trong 3 tháng có thể may rất nhiều loại quần áo, kiểu cách khác nhau nhưng đối với các em chất độc da cam thì đó là quãng thời gian mất rất nhiều công sức và sự tập trung cao độ mới có thể thuần thục được. Theo sát "cầm tay chỉ việc" cho các em từ những ngày đầu của lớp học may, cô giáo Mai Thị Ân (48 tuổi, nhân viên Trung tâm) tâm sự: "Để dạy cho các em chất độc da cam nắm bắt được kỹ thuật may cơ bản là điều không phải dễ. Các em nhiễm chất độc da cam nhìn bề ngoài trông như người bình thường nhưng mỗi em lại mang trong mình những khuyết tật trên cơ thể khác nhau. Có em khiếm thính thì tôi phải ra dấu minh họa, cầm tay hướng dẫn từng chút một; có em não phát triển chậm nên chức năng ghi nhớ và hiểu sẽ lâu hơn các bạn khác thì các cô phải kiên nhẫn hướng dẫn nhiều hơn". Với quyết tâm, dạy lần một chưa hiểu, thì tiếp tục lần hai, lần ba, dạy cho đến khi nào những đường kim mũi chỉ đi đúng đường, thẳng hàng thẳng lối thì các cô giáo mới yên tâm được.
Đồng hành xuyên suốt cùng giáo viên tại Trung tâm là sự hỗ trợ của các thầy cô của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Trần Hưng Đạo Hà Nội. Các thầy cô đã không quản ngại đường xa vào thành phố Đà Nẵng đào tạo kỹ năng và sử dụng các thiết bị may thông dụng, rồi về lại Trung tâm chỉ dẫn cho các em là nạn nhân da cam. Nhà giáo nhân dân, Tiến sỹ Nguyễn Văn Mỗi (Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Trần Hưng Đạo) là người tạo cơ hội cho các nạn nhân chất độc da cam được đào tạo bài bản nhìn nhận: "Thời gian 3 tháng là cả sự nỗ lực vượt khó của các em học sinh và sự tận tụy, kiên trì dạy bảo của các cô giáo. Trong khoảng thời gian không dài các em được học cả lý thuyết và thực hành, trong đó 95% là các em được học thực hành chủ yếu. Không chỉ tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh trong thời gian ngắn mà sản phẩm của các em đã được trực tiếp bán ra thị trường phục vụ cho mùa hè này".
Trong tổng số 65 em đang theo học tại Trung tâm thì có 27 em được lựa chọn vào lớp học may vì mức độ khuyết tật nhẹ hơn so với các bạn khác. Đối với những nạn nhân da cam, việc được lựa chọn học một ngành nghề đã là niềm vui không hề nhỏ giúp các em không phải mặc cảm với xã hội. Mặt khác, các sản phẩm còn được thị trường đón nhận và mới đây nhất là những đơn đặt hàng từ Công ty may của Nhật Bản và Hoa Kỳ, tạo động lực lớn cho các em chăm chỉ hơn nữa vừa học vừa làm nhằm nâng cao tay nghề. Cô gái nhỏ nhắn Phạm Thị Thu Diễm là học sinh xuất sắc nhất trong lớp học may lại là người có tư duy chậm hơn các bạn khác nhưng vẫn luôn kiên trì học hỏi để dần tiến bộ hơn. "Em thích học may, em sẽ cố gắng học tiếp để may được nhiều sản phẩm hơn nữa", Diễm nói.
Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_208118_lop-hoc-may-dac-biet.aspx
