Góp phần xây dựng 'thế trận lòng dân'

Từ lâu, người dân ở những bản vùng cao của huyện Na Hang đã quá quen thuộc với màu áo xanh của các anh bộ đội, dân quân. Những bóng áo xanh luôn có mặt ở bất cứ nơi nào khó khăn nhất, nhiệm vụ nặng nề nhất. Đến đâu, họ cũng được người dân yêu mến, tin tưởng, góp phần xây dựng 'thế trận lòng dân' ngày càng vững chắc.

Hình ảnh những người lính áo xanh tham gia làm đường bê tông, giúp đỡ đồng bào dựng nhà, vận chuyển vật liệu xây dựng điểm trường, vận chuyển cấu kiện bê tông, gặt lúa, xây nhà tình nghĩa, chống bão lũ, thiên tai... đã trở thành hình ảnh quen thuộc với mỗi người dân nơi đây. Thượng tá Bùi Đức Hải, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang cho rằng, ở hầu hết những điểm trường mầm non, con đường bê tông, kênh mương mới làm và nhà văn hóa đều có bàn tay của LLVT chung tay giúp sức. Đây là nhiệm vụ chính trị mà bất cứ người lính, người dân quân nào cũng đều thấm nhuần. Đối với họ, đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm cũng là một trong những việc làm thiết thực mà mỗi cán bộ, chiến sỹ trong LLVT học và làm theo Bác.

Các chiến sỹ Ban CHQS huyện Na Hang cùng lực lượng dân quân xã Năng Khả giúp gia đình chính sách dựng nhà mới.

Các chiến sỹ Ban CHQS huyện Na Hang cùng lực lượng dân quân xã Năng Khả giúp gia đình chính sách dựng nhà mới.

Thiếu tá Vi Văn Hoan, Trợ lý chính trị, phụ trách công tác dân vận Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang được đơn vị cử đi “xin việc” giúp dân. Anh thường xuyên liên hệ với huyện để nhận những việc khó giúp dân, hỗ trợ các xã mục tiêu hoàn thành nông thôn mới. Mỗi đợt tổ chức huấn luyện, anh Hoan thường là người đi trước khảo sát xác định rõ nơi nào, việc gì người dân cần sự giúp đỡ của dân quân, bộ đội để lên kế hoạch. Anh Hoan cho rằng, phải xây dựng kế hoạch kỹ thì việc làm mới hiệu quả. Giúp dân có nhiều việc khác nhau, khi là hỗ trợ người dân sửa nhà, sửa đường, khơi thông kênh mương, sửa chữa điểm trường... Điều đáng nói, mỗi khi xong việc các anh thường bị người dân “giận” vì nhiều gia đình thiết tha mời nhưng bộ đội không ở lại ăn cơm. Vì đó là nguyên tắc của quân đội khi quan hệ với dân, điều đầu tiên là “Không lấy cái kim, sợi chỉ của nhân dân”.

Hai thôn Bắc Danh và Nà Coóc là những thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Thanh Tương. Khó khăn bởi cả 2 thôn nằm biệt lập bên kia bờ sông Gâm, cách trung tâm xã khoảng 24 km. Ngày thường, bà con 2 thôn có thể qua sông bằng cầu phao nhưng vào những tháng mùa mưa lũ phải thu cầu. Từ điểm đầu cầu phao vào đến thôn Nà Coóc phải mất 8 km đường rừng. Công cuộc kiến thiết xây dựng hạ tầng cho đồng bào 2 thôn là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Thế nhưng, trong mấy năm nay, lực lượng dân quân xã Thanh Tương luôn sát cánh cùng bà con hết làm đường bê tông, rồi lắp đặt kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Với 8 km đường bê tông, hơn 500 m kênh mương, chỉ tính riêng việc vận chuyển vật liệu xây dựng cũng đã mất tới 400 ngày công. Trong đó, có đến 1/3 số ngày công lực lượng dân quân xã tham gia. Ông Nông Văn Sông, Trưởng thôn Nà Coóc cho rằng, nếu không có lực lượng dân quân tham gia hỗ trợ thì chưa chắc bà con đã làm được. Họ không chỉ giúp sức mà còn là động lực cổ vũ bà con chúng tôi.

Cũng ở xã Thanh Tương, thôn Nà Mạ có hơn 30 hộ dân. Vừa qua, bà con trong thôn làm gần 300 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Quãng đường vận chuyển những khối cấu kiện nặng gần 1 tạ từ nơi tập kết đến nơi lắp đặt gần 300 m. Nhờ có lực lượng dân quân tham gia giúp đỡ nên bà con Nà Mạ đã hoàn thành. Anh Nông Văn Đại, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Tương cho biết, 50 đồng chí dân quân luôn sẵn sàng được huy động giúp dân, thôn nào làm đường, làm kênh mương hay bất cứ việc gì cần huy động lực lượng dân quân luôn có mặt đóng vai trò nòng cốt. Được biết, bản thân đồng chí Nông Văn Đại là một trong những cá nhân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng danh hiệu Thi đua Quyết thắng.

Để triển khai thực hiện các nội dung Chương trình Kết hợp quân - dân y, Ban CHQS huyện Na Hang đã chủ động phối hợp với Phòng Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện Na Hang tổ chức các chương trình tư vấn, khám bệnh nhân đạo và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân các xã vùng cao của huyện; phối hợp tổ chức phun muỗi, diệt khuẩn khử trùng dịp trước, trong và sau mùa mưa bão; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Quân y đơn vị luôn chủ động tham mưu phương án ứng phó với thảm họa do thiên tai bão lũ, cháy nổ, cháy rừng.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang luôn quan tâm việc vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quyên góp tiền, quà để hỗ trợ những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng tỷ đồng. Mới đây, trường THCS Dân tộc nội trú xã Yên Hoa được Bộ Quốc phòng hỗ trợ 1,7 tỷ đồng, Ban CHQS huyện đã hỗ trợ ngày công làm 10 phòng với 80 chỗ ở cho học sinh.

Thượng tá Bùi Đức Hải, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang cho biết: Có thể khẳng định rằng, LLVT huyện luôn là những người đi đầu trong các phong trào, sẵn sàng cống hiến công sức giúp đỡ nhân dân và đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của Bộ đội

Cụ Hồ, góp phần quan trọng trong xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/gop-phan-xay-dung-the-tran-long-dan-125540.html