Gaza đang rơi vào thảm họa nhân đạo: Chỉ còn 24 giờ có nước, điện và nhiên liệu

Dải Gaza của Palestine chỉ còn '24 giờ có nước, điện và nhiên liệu'. Đó là cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra ngày hôm nay (17/10), trước áp lực yêu cầu hỗ trợ đến nơi này ngày càng tăng.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP, Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO Ahmed al-Mandhari cho biết, nếu viện trợ không được phép vào Gaza, những người bị thương nặng sẽ không có cơ hội sống sót, thậm chí ngay cả người dân bình thường cũng không thể trụ được.

Hôm nay đánh dấu ngày thứ 11 Israel không kích không ngừng vào các mục tiêu ở Gaza, nhằm trả đũa vụ tấn công ngày 7/10 của lực lượng vũ trang Hamas. Theo Bộ y tế do Hamas kiểm soát ở Gaza, khoảng 2.750 người Palestine đã thiệt mạng và 9.700 người bị thương trong khi 1 triệu người đã phải di dời.

Người dân Palestine chờ nướng bánh mì trong tình cảnh thiếu điện và nhiên liệu khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đang tiếp diễn. Ảnh: Reuters

Người dân Palestine chờ nướng bánh mì trong tình cảnh thiếu điện và nhiên liệu khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đang tiếp diễn. Ảnh: Reuters

Mất điện và nước có nguy cơ làm tê liệt hệ thống y tế, từ nhà máy khử mặn nước biển đến tủ lạnh chứa thực phẩm và các vườn ươm bệnh viện. Thậm chí ngay cả những hoạt động hàng ngày như đi vệ sinh, tắm rửa và giặt quần áo cũng gần như không thể thực hiện được. Tình trạng quá tải đã làm tê liệt các bệnh viện, nơi “các hoạt động chăm sóc đặc biệt, phòng phẫu thuật, dịch vụ cấp cứu” đều đang trên bờ vực sụp đổ.

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết việc tước đoạt những hàng hóa thiết yếu để sinh tồn của dân thường là đi ngược với các quy định của luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Israel Katz hôm qua cho biết nguồn cung cấp nước cho miền Nam Gaza đã được nối lại.

Châu Anh/VOV1 (biên dịch) Theo: CAN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/gaza-dang-roi-vao-tham-hoa-nhan-dao-chi-con-24-gio-co-nuoc-dien-va-nhien-lieu-post1053051.vov