Điểm hẹn văn hóa

Giữa dòng người náo nhiệt, một “ông Tây” mặc quần cộc, áo phông hòa vào phố hội, cùng những bạn trẻ Tuyên Quang hô vang “Tôi yêu Việt Nam!”. Không ai trong nhóm biết người đàn ông thân thiện ấy là Ngài Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ như thế đang trở thành một phần thú vị của Lễ hội Thành Tuyên - nơi những ánh đèn Trung thu không chỉ làm rực sáng phố phường mà còn mở ra những nhịp cầu giao lưu văn hóa, đưa hình ảnh Tuyên Quang đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa phố hội

Tối 1-9, chị Trần Thị Hồng Thắm, tổ 22, phường An Tường cùng nhóm bạn xuống phố hòa vào dòng người đang háo hức đón những chiếc xe đèn Trung thu khổng lồ. Chưa đến đêm hội chính nhưng phố phường đã nhộn nhịp, rực rỡ đèn lồng, hàng chục nghìn người dân và du khách cùng đổ về các tuyến phố, tạo nên không khí náo nhiệt, tưng bừng của một mùa Trung thu.

Giữa dòng người đông đúc ấy, chị Hồng bắt gặp một “ông Tây” ăn mặc giản dị, quần cộc, áo phông, hòa cùng mọi người reo hò, cổ vũ những mô hình đèn Trung thu khổng lồ diễu hành trên phố.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam chụp ảnh cùng các bạn trẻ tại Đêm hội Thành Tuyên.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam chụp ảnh cùng các bạn trẻ tại Đêm hội Thành Tuyên.

“Như mọi lần, gặp người nước ngoài là chúng em chào và hỏi thăm xã giao bằng tiếng Anh. Ông ấy còn nói bằng tiếng Việt, rất thân thiện nên em đề nghị chụp ảnh và quay clip chung” - chị Hồng kể.

Điều khiến cô gái trẻ bất ngờ hơn là vị khách nước ngoài không chỉ nói được tiếng Việt mà còn rất cởi mở, “hợp tác” tạo dáng chụp ảnh, quay video rất “cute”.

Cả nhóm xếp hàng giữa phố, cùng tạo dáng và hô vang: “Tôi yêu Việt Nam!”. Một lần chưa đều, cả nhóm hô lại. Đến lần thứ ba, tiếng hô vang lên giữa dòng người đang rộn ràng tiếng nhạc, tiếng trống và tiếng reo hò.

Ngài Đại sứ cho biết, ông muốn đi một mình để có thể cảm nhận đầy đủ hơn không khí lễ hội Trung thu. Không có nghi lễ, không có khoảng cách, Ngài Julien Guerrier hòa vào dòng người như một du khách bình thường.

Một cuộc gặp tình cờ, một đoạn video ngắn, vài tiếng hô “Tôi yêu Việt Nam!” giữa phố đêm. Nhưng câu chuyện ấy phần nào cho thấy sức hấp dẫn rất riêng của Lễ hội thành Tuyên: Một lễ hội đủ gần gũi để người dân có thể chủ động bắt chuyện với một vị khách quốc tế, và cũng đủ đặc sắc để những người đến từ những nền văn hóa khác muốn trực tiếp hòa mình vào.

Sức hút từ những ánh đèn Thành Tuyên

Những ngày này, Thành Tuyên như được thắp sáng bởi hàng trăm, hàng nghìn ánh đèn. Những mô hình Trung thu khổng lồ nối nhau trên các tuyến phố. Có những mô hình mang hình ảnh quen thuộc với tuổi thơ, có những mô hình được sáng tạo từ các nhân vật, biểu tượng văn hóa, những câu chuyện của quê hương, đất nước.

Với du khách quốc tế, đây cũng là một trải nghiệm đặc biệt. Họ có thể bước vào dòng người, đi giữa những mô hình đèn, nghe tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng reo hò và cảm nhận một Tết Trung thu rất Việt Nam bằng chính những giác quan của mình.

Có mặt tại khu vực ngã 8 trải nghiệm không khí Trung thu cùng người dân địa phương, chị Mary Reye, du khách đến từ Philippines không giấu được sự thích thú: “Ở đất nước của tôi cũng có rất nhiều lễ hội nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham gia vào Lễ hội Thành Tuyên rất đặc sắc và ấn tượng. Tôi sẽ chụp lại nhiều hình ảnh để khi về giới thiệu với bạn bè và gia đình của mình, chắc chắn tôi sẽ đưa họ quay trở lại đây vào mùa lễ hội năm sau”.

Với ông Brian Andrew, người Anh, Thành Tuyên lại mang một ý nghĩa gần gũi hơn. Có vợ là người Việt và đã từng đến Tuyên Quang nhiều lần, Trung thu đã trở thành khoảng thời gian để ông cùng vợ con hòa vào không khí lễ hội. Ông chia sẻ, không khí ở đây thật tuyệt vời. Mọi người tập trung rất đông và nhộn nhịp; từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng vui vẻ, khiến ông cũng cảm thấy hào hứng.

Benjamin Bowman, du khách người Mỹ, vui mừng chia sẻ rằng anh từng đến Tuyên Quang cách đây 2 năm nhưng rất tiếc, thời điểm đó mưa lũ nên chưa có dịp được chứng kiến lễ hội. Lần này trở lại, anh thực sự bất ngờ trước không khí náo nhiệt, rực rỡ của Thành Tuyên. “Quả thật, những gì tôi được chứng kiến vượt ngoài sức tưởng tượng. Những mô hình đèn khổng lồ, âm thanh, ánh sáng và dòng người đổ về các tuyến phố tạo nên một không gian rất đặc biệt. Tôi cảm nhận rõ niềm vui của người dân, từ trẻ nhỏ đến người lớn, và chính điều đó khiến lễ hội trở nên sống động, gần gũi. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến trở lại Việt Nam của tôi”, Benjamin Bowman chia sẻ.

Du khách nước ngoài trong Lễ hội Thành Tuyên.

Du khách nước ngoài trong Lễ hội Thành Tuyên.

Những kết nối từ không gian lễ hội

Mỗi mùa Trung thu, Thành Tuyên đón ngày càng nhiều du khách từ các địa phương trong nước và khách quốc tế. Những cuộc gặp gỡ giữa người dân địa phương với du khách nước ngoài diễn ra tự nhiên trên phố hội, qua những bức ảnh, lời chào, nụ cười và những câu chuyện ngắn. Lễ hội đã tạo ra những cuộc gặp gỡ rất đời thường. Đó chính là giá trị của giao lưu văn hóa.

Muốn Thành Tuyên ngày càng được biết đến rộng rãi hơn, không chỉ trong nước mà cả với bạn bè quốc tế, Tuyên Quang đang chủ động mở rộng những cuộc gặp gỡ từ chính không gian văn hóa của lễ hội.

Theo đó, trong các hoạt động đối ngoại năm 2026, tỉnh đã có kế hoạch mời các đoàn đại biểu, địa phương và tổ chức quốc tế đến tham dự, trải nghiệm Lễ hội Thành Tuyên và tìm hiểu về miền đất, con người Tuyên Quang. Đó là những người bạn đến từ Xiêng Khoảng, Phông Sa Lỳ (Lào); Anseong, Imsil (Hàn Quốc); Niki (Nhật Bản); Vân Nam (Trung Quốc), vùng Lohmen của Đức cùng đại diện KOICA, Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn - Việt... Nhiều địa phương trong số đó đã có những kết nối, giao lưu với Tuyên Quang, vì vậy lễ hội cũng trở thành dịp để những mối quan hệ ấy được tiếp tục mở rộng trong một không gian gần gũi, giàu bản sắc.

Ở đó, người dân Tuyên Quang có dịp giới thiệu những nét văn hóa của quê hương; còn du khách và các đoàn đại biểu quốc tế có cơ hội trực tiếp cảm nhận một Thành Tuyên rực rỡ, thân thiện và cởi mở.

Phát biểu tại buổi họp báo về Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành một sự kiện văn hóa nổi bật, sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc, hấp dẫn và riêng có của Tuyên Quang; đồng thời được xác lập nhiều kỷ lục Guinness Việt Nam.

Trong những ngày này, các hoạt động chuẩn bị cho mùa hội mới đang diễn ra sôi động. Tuyên Quang mong muốn chào đón ngày càng đông du khách đến trải nghiệm lễ hội, đồng thời đưa hình ảnh một Tuyên Quang thân thiện, an toàn, giàu bản sắc và giàu tiềm năng đến gần hơn với nhân dân, du khách, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.

Hình ảnh Đại sứ Liên minh châu Âu Julien Guerrier đi giữa dòng người Thành Tuyên; những người bạn trẻ Việt Nam cùng ông hô vang “Tôi yêu Việt Nam”; hình ảnh nữ du khách Philippines Mary Reye muốn mang những bức ảnh về giới thiệu với gia đình, bạn bè; hay người đàn ông Anh cùng gia đình đón Trung thu... có thể nhỏ bé giữa một lễ hội hàng chục nghìn người, nhưng lại là những lát cắt sinh động về sức hấp dẫn đang mở rộng của Thành Tuyên.

Thanh Phúc

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202609/diem-hen-van-hoa-dbb3524/