Về guồng thôi!
Nhắc chuyện 'tái hòa nhập' sau giãn cách hả Bề Tui?
- Nhắc chuyện “tái hòa nhập” sau giãn cách hả Bề Tui?
- Đúng rồi, mấy tuần giãn cách xã hội, nhiều công việc chậm trễ, không nhanh trở về guồng quay công việc thì trì trệ mất.
- À, hôm nay Đà Nẵng hết 3 tuần giãn cách xã hội, nhiều hoạt động trở lại bình thường, nhất là các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, cán bộ phải vào guồng ngay.
- Phải vậy thôi, chớ hôm qua Bề Tui nghe Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kể mấy chuyện hôm giãn cách, thấy không về guồng ngay thì nguy mất!
- Sự thể sao, Bề Tui kể cho Tư chợ Hàn nghe với!
- Ông Thơ có kể chuyện về Cục Thuế Đà Nẵng, trong lúc Chính phủ cho công chứng làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoạt động, vậy nhưng ba trăm mấy chục hồ sơ đưa qua thì “ngồi chờ”. Hỏi ra mới biết, Cục Thuế đang thực hiện giãn cách, nhân viên vừa làm vừa nghỉ. Ông Thơ cho rằng, làm thủ tục thuế để thu tiền chứ có phải gì đâu mà mấy ông nhận thức yếu kém như thế. Rứa thì mấy thủ tục hành chính bên ni làm mà qua bển ông không cho đóng thuế thì cũng bằng không...
- Đúng nhỉ, một bộ phận dừng lại thì guồng máy sao mà trơn tru, hiệu quả cho được.
- Bởi thế ông Thơ yêu cầu các sở ngành cho nhân viên trở lại làm việc vào guồng ngay để bù đắp lại công việc bị chậm trễ thời gian giãn cách vừa qua.
- Nhưng dịch còn phức tạp, hoạt động hành chính trở lại bình thường, ngộ nhỡ...?!
- Theo Bề Tui, mọi hoạt động hành chính, kinh tế cần phải trở lại bình thường để tránh trì trệ, suy thoái nhưng trong một trạng thái mới, trạng thái có dịch.
- Bằng cách nào?
- Vấn đề này ông Thơ cũng nói, công chức đi làm lại phải đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, xong việc thì ra về không túm tụm tám chuyện. Phải đẩy nhanh tiến độ công việc bù đắp lại những chậm trễ vì dịch thời gian qua!
Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_223763_ve-guong-thoi-.aspx
