Triết lý sống của TP.HCM

Mỗi thành phố cần có những tiêu chí riêng để định hướng phát triển. Theo KTS Lưu Trọng Hải, triết lý sống của TP.HCM là văn minh, hiện đại, bản sắc, nghĩa tình và bình yên.

Tác giả: Lưu Trọng Hải / NXB Tổng hợp TP.HCM

Dáng hồn đô thị

Dáng hồn đô thị là tập tùy bút của kiến trúc sư Lưu Trọng Hải về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa và đời sống đô thị ở TP.HCM, Hội An và Huế. Qua những câu chuyện, hồi ức, tác giả trăn trở về sự phát triển đô thị và việc gìn giữ những giá trị truyền thống.

Triết lý sống của TP.HCM

Mỗi thành phố cần có những tiêu chí riêng để định hướng phát triển. Theo KTS Lưu Trọng Hải, triết lý sống của TP.HCM là văn minh, hiện đại, bản sắc, nghĩa tình và bình yên.

Nghĩa tình, cái khái niệm “nghĩa tình” này rất hay, và có lẽ chỉ có Việt Nam ta.

Người Việt Nam chúng ta sống rất chân tình, cởi mở, rất vị tha, không có hận thù dai dẳng, không bị những gì đã xảy ra trong quá khứ ám ảnh để cản trở cái nhìn về tương lai.

Người Việt Nam ta biết thương yêu nhau, tối lửa tắt đèn có nhau và khi đã hội nhập với thế giới thì cái khái niệm nghĩa tình ấy không còn đóng khung trong đất nước của riêng mình nữa. Rất nhiều người “cảm” Việt Nam bởi cái chữ nghĩa tình đó.

Đặc biệt ở TP.HCM cái nghĩa tình đó được thể hiện rất rõ và chúng ta cần biết phát huy một cách tối đa.

“Nghĩa tình”, mỹ từ rất Việt Nam đó sẽ được vang mãi lên trong cái thế giới đầy nhiễu nhương này. Hai chữ “nghĩa tình” đó đã thể hiện đầy đủ tính nhân văn cao cả của người Việt Nam chúng ta.

 Ở TP.HCM, tinh thần nghĩa tình được thể hiện rất rõ và phát huy một cách tối đa. Ảnh: Phương Lâm.

Ở TP.HCM, tinh thần nghĩa tình được thể hiện rất rõ và phát huy một cách tối đa. Ảnh: Phương Lâm.

Thế giới ngày nay khủng bố rình rập, bom nổ, nhà máy cho đến chùa chiền và những ngôi nhà công cộng cháy nổ, người di cư ồ ạt, dịch bệnh tràn lan, tai nạn giao thông, ô nhiễm… uy hiếp đến cuộc sống của con người. Hơn lúc nào hết nhân loại cần sự bình yên.

“Bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao” như lời trong nhạc phẩm “Bình yên” nhạc sĩ Trần Tiến đã viết.

Những thành phố của chúng ta phải thật sự là nơi bình yên nhất. Tôi muốn thêm tiêu chí “Bình yên” vào triết lý sống của thành phố chúng ta.

Một nơi đã rất bình yên, một nơi đã rất văn minh hiện đại và đầy bản sắc, đầy nghĩa tình thì nơi ấy quả là đáng sống rồi.

Cái triết lý như đã trình bày ở trên dường như đó là triết lý sống của tất cả thành phố ở Việt Nam dù lớn hay nhỏ. Nhưng riêng đối với TP.HCM thì nó có đủ tiềm lực và điều kiện để thực hiện hơn cả.

Như vậy, triết lý sống của TP.HCM là: Văn minh - Hiện đại - Bản sắc - Nghĩa tình và Bình yên.

Lưu Trọng Hải / NXB Tổng hợp TP.HCM

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/triet-ly-song-cua-tphcm-post1683669.html