Nữ quân nhân tình nguyện vào 'tâm dịch'

Hơn 3 tháng qua, Trung úy Đặng Thị Tuyết Mai - y sĩ Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An, cùng đồng đội trực sẵn sàng 24/24 giờ tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Nhưng khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn, Bộ CHQS tỉnh xuất quân mở “chiến dịch” huy động tổng lực cùng địa phương vượt qua đại dịch, nữ quân nhân ấy lại tình nguyện lên đường vào “tâm dịch”, góp sức phòng, chống dịch Covid-19.

Trung úy ĐặngThị Tuyết Mai khoác ba lô lên đường phòng, chống dịch Covid-19

Đến “tâm dịch” Đức Hòa, nơi có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất tỉnh, vừa đặt ba lô xuống, Trung úy Đặng Thị Tuyết Mai cùng lực lượng y tế địa phương bắt tay ngay vào việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân. Dưới cái nắng hè gay gắt, trong trang phục bảo hộ, Trung úy Tuyết Mai cùng đồng đội làm việc liên tục, không nghỉ trưa. Công việc vất vả, nguy hiểm nhưng nữ y sĩ không ngại khó, không chùn bước.

Trung úy Tuyết Mai chia sẻ: "Tôi không ngại vất vả, chỉ muốn góp sức cùng địa phương đẩy lùi đại dịch để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường, để tôi và đồng đội cùng các lực lượng tuyến đầu được về sum họp gia đình. Khi hoàn thành nhiệm vụ ở huyện Đức Hòa, chúng tôi tiếp tục hành quân đến các địa bàn khác đang cần lực lượng hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch".

Lên đường thực hiện nhiệm vụ tại “tâm dịch” Đức Hòa lần này, có 15 cán bộ, chiến sĩ quân y của một số cơ quan, địa phương, riêng Tổ quân y của Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh gồm 5 đồng chí, trong đó, duy nhất y sĩ Đặng Thị Tuyết Mai là nữ.

Thời gian qua, phần lớn y, bác sĩ của bệnh xá được tăng cường cho các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, khi có lệnh tiếp tục lên đường lần này, đơn vị chỉ còn 2 đồng chí nữ. Vậy là, Trung úy Tuyết Mai đã “giành phần” lên đường vào “tâm dịch” vì mình có sức khỏe tốt hơn đồng nghiệp.

Suốt hơn 3 tháng qua, chị chưa về nhà, chỉ gặp mặt con gái tròn 3 tuổi qua màn hình điện thoại mỗi buổi tối vào thời gian rảnh. Chồng chị công tác trong ngành Công an, cũng đang ở tuyến đầu chống dịch. Con nhỏ tạm gửi cho người thân chăm sóc. Sự “hy sinh” thầm lặng của nữ quân nhân thật đáng trân trọng trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19./.

Vân Anh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nu-quan-nhan-tinh-nguyen-vao-tam-dich--a119840.html