Đảo lộn vì nắng nóng

Trong khi Đông Nam bộ liên tục xuất hiện những cơn mưa vàng giải nhiệt, ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ, đợt nắng nóng kỷ lục vượt ngưỡng 440C vẫn kéo dài (nhiệt độ ngoài trời nơi ít cây xanh ở Hà Nội có lúc hơn 50oC), khiến sức khỏe, sinh hoạt, công việc của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Ruộng lúa tại Quảng Trị nứt nẻ. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ruộng lúa tại Quảng Trị nứt nẻ. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Từ 9 giờ sáng kéo dài đến 17 giờ hàng ngày, ở trong nhà không khác gì lò lửa; vật dụng xung quanh nóng phừng phừng; ruộng đồng nứt nẻ, cây trồng bắt đầu chết cháy. Người lao động ngoài trời ở nông thôn phải thức từ lúc 4 giờ đi làm sớm đến 9 giờ nghỉ và từ 14 giờ đến 18 giờ hoặc làm buổi tối để tránh nóng...

Ruộng lúa ở xã Hương Thủy, Hà Tĩnh khô cằn. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Ruộng lúa ở xã Hương Thủy, Hà Tĩnh khô cằn. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Hàng trăm hécta sen sắp thu hoạch tại Thừa Thiên - Huế đã chết. Ảnh: VĂN THẮNG

Hàng trăm hécta sen sắp thu hoạch tại Thừa Thiên - Huế đã chết. Ảnh: VĂN THẮNG

“Ninja” Đà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

“Ninja” Đà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đường phố thủ đô vắng vẻ. Ảnh: Nguyễn Quốc

Đường phố thủ đô vắng vẻ. Ảnh: Nguyễn Quốc

Đàn bò ở xã Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình nhặt nhạnh từng cọng cỏ. Ảnh: MINH PHONG

Đàn bò ở xã Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình nhặt nhạnh từng cọng cỏ. Ảnh: MINH PHONG

Nước trái cây đắt hàng. Ảnh: VÕ TIẾN

Nước trái cây đắt hàng. Ảnh: VÕ TIẾN

Quạt hơi nước đá của người Huế. Ảnh: VĂN THẮNG

Quạt hơi nước đá của người Huế. Ảnh: VĂN THẮNG

200 người dân ở bãi Xép (Tp Quy Nhơn, Bình Định) sử dụng 5 giếng khoan "vòi bạch tuộc”. Ảnh: NGỌC OAI

200 người dân ở bãi Xép (Tp Quy Nhơn, Bình Định) sử dụng 5 giếng khoan "vòi bạch tuộc”. Ảnh: NGỌC OAI

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dao-lon-vi-nang-nong-602075.html