Liên quan đến vụ việc hai bé gái ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ nhiều lần bị bố ruột hành hạ, phóng viên Báo Tiền Phong đã gặp gỡ bà nội và hai cháu bé. Cuộc trao đổi cho thấy vết trượt dài của ông bố trẻ đã gây ra những hệ luỵ ghê gớm cho gia đình.
Bà Chu Thị Loan (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến con trai cùng hai cháu nội. Chính bà không chấp nhận được người con mình dứt ruột sinh ra chơi bời lêu lổng, hành hạ hai cháu nhỏ, để rồi chính bà đi trình báo công an về hành vi bạo hành gia đình của con trai mình là Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1991). Tuấn là người vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành hạ con.
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái ruột trong thời gian dài.
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn để điều tra về hành vi ngược đãi, hành hạ hai con gái.
Bùi Văn Tuấn (35 tuổi, trú xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) bị bắt với cáo buộc nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái 9 và 11 tuổi, gây tổn hại cả thể chất lẫn tinh thần.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, trong thời gian dài sinh sống cùng 2 con gái ruột, Bùi Văn Tuấn đã nhiều lần có hành vi chửi bới, đánh đập, hành hạ các cháu cả về thể chất và tinh thần.
Trong thời gian dài sống cùng hai con gái ruột, Bùi Văn Tuấn (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) nhiều lần chửi bới, đánh đập, hành hạ các con cả về thể chất lẫn tinh thần. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Tuấn.
Tuấn nhiều lần có hành vi ngược đãi, hành hạ 2 con gái 9 và 11 tuổi của mình.
Ngày 21/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1991, trú tại xã Vĩnh Hưng) để điều tra về hành vi ngược đãi, hành hạ con ruột theo quy định tại khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.
Mặc dù đã có 3 tiền án, nhiều lần bị xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật, nhưng Bùi Văn Tuấn vẫn không tu dưỡng, sửa chữa bản thân, sống buông thả, thường xuyên say xỉn, đánh đập hai con ruột mới 9 tuổi và 11 tuổi.