'Anh Bo' Đan Trường tập tễnh cùng Phương Thanh hội ngộ khán giả Thủ đô

Live concert 'Đóa hồng gai' của ca sĩ Phương Thanh vừa diễn ra tối 25/5 tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội. Sự kiện đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của giọng ca nữ máu lửa, đầy nội lực, sau gần một thập kỷ không tổ chức liveshow.

Đêm nhạc không chỉ ngập tràn cảm xúc đối với Phương Thanh, đối với các nghệ sĩ biểu diễn mà còn gây thương nhớ đậm sâu với tất cả khán giả thưởng thức chương trình.

Mở đầu đêm nhạc với những tác phẩm của Làn sóng xanh một thời: Tình xa khuất, Xin làm người hát rong, Tình cờ. Dường như những giai điệu của Phương Thanh khi vang lên đã đưa khán giả được trở về với một thời thanh xuân, một thời tuổi trẻ của mình mười mấy hai mươi năm trước, thậm chí là gần ba mươi năm trước cùng những ký ức, hoài niệm xưa thật đáng nhớ.

 Màn song kiếm hợp bích của hai cô trò Phương Thanh - Mono, hai thế hệ khiến cho sân khấu hơn 1000 khán giả như muốn bùng nổ

Màn song kiếm hợp bích của hai cô trò Phương Thanh - Mono, hai thế hệ khiến cho sân khấu hơn 1000 khán giả như muốn bùng nổ

Sự xuất hiện đặc biệt của “anh Bo” Đan Trường trong đêm nhạc Phương Thanh cũng là điểm nhấn đem lại cho khán giả Thủ đô quá nhiều cảm xúc khi hai người song ca với nhau ca khúc “Khi giấc mơ về”. Anh Bo Đan Trường được mệnh danh là “nam ca sĩ không tuổi”, anh là thần tượng của khán giả khắp cả nước ở rất nhiều độ tuổi. Anh thật thà tâm sự rằng: với anh đó cũng là áp lực phải làm sao để xứng đáng với tình cảm khán giả dành cho mình.

 Anh Bo và chị Chanh tình tứ với ca khúc “Khi giấc mơ về”

Anh Bo và chị Chanh tình tứ với ca khúc “Khi giấc mơ về”

Trước khi diễn ra đêm nhạc, “anh Bo” không may bị ngã cầu thang, đứt dây chằng, không được đi lại, những tưởng mình không thể góp mặt trong “Đóa hồng gai” của Phương Thanh. Nhưng thật may mắn, đến ngày diễn ra live concert chân anh lại tập tễnh đi được và anh đã nhanh chóng đặt vé bay ra Hà Nội luôn cho kịp đêm diễn. Chàng ca sĩ vẫn luôn chỉn chu cả ngoài đời lẫn cả trên sân khấu, lần đầu tiên phải đi dép, di chuyển khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng mang tới phần biểu diễn thăng hoa cảm xúc nhất trong đêm nhạc của Phương Thanh. Ngoài màn song ca với Phương Thanh, anh cũng lần đầu biểu diễn trên sân khấu ca khúc mới nhất “Người đơn phương yêu kẻ đơn phương” (Sáng tác: Đông Thiên Đức), bản remix sôi động để gửi tặng khán giả Thủ đô. Kết thúc phần biểu diễn của mình, anh không quên ngớt lời cảm ơn khán giả và các fan hâm mộ vẫn luôn yêu mến và giành những tình cảm nồng nhiệt cho mình.

 Sự xuất hiện của người chị - người bạn thân Siu Black. Trải qua bao thăng trầm biến cố, họ vẫn luôn bên nhau và ủng hộ nhau.

Sự xuất hiện của người chị - người bạn thân Siu Black. Trải qua bao thăng trầm biến cố, họ vẫn luôn bên nhau và ủng hộ nhau.

Cuối chương trình, Phương Thanh không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc, chị xúc động chia sẻ: “Cuộc đời Phương Thanh có nhiều sóng gió lắm quý vị, trước đây bên Phương Thanh có nhạc sĩ Đức Trí, nhạc sĩ Hoài Sa… Hiện giờ bên Phương Thanh có nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, có Giám đốc sản xuất Thu Hà - Quốc Cường, cùng những người anh đứng phía sau ủng hộ Phương Thanh. Những biến cố trong cuộc đời Phương Thanh không nói được, hơn 10 năm mất giọng, không tự tin bước ra sân khấu, giờ trở lại hát, Phương Thanh hạnh phúc lắm”.

 Phương Thanh không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc khi đêm nhạc kết thúc thành công rực rỡ.

Phương Thanh không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc khi đêm nhạc kết thúc thành công rực rỡ.

Đêm nhạc thực sự để lại cho người nghe quá nhiều cảm xúc và dấu ấn về một “đóa hồng gai” - một giọng hát đặc biệt mãi là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả, đang và sẽ vẫn mãi là một giọng hát được yêu thích trong làng nhạc Việt.

 Phương Thanh và các nghệ sĩ khách mời cùng ekip sản xuất chương trình.

Phương Thanh và các nghệ sĩ khách mời cùng ekip sản xuất chương trình.

Thu Hoài

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/anh-bo-dan-truong-tap-tenh-cung-phuong-thanh-hoi-ngo-khan-gia-thu-do-88417.html