Truyện cười: Trúng số độc đắc

* Một cụ ông 85 tuổi

Vị mục sư bắt đầu câu chuyện:

- Thưa cụ, giả sử cụ trúng số được 10 triệu USD thì cụ sẽ làm gì ạ?

Ông già nói ngay:

- Tôi sẽ biếu ông và nhà thờ một nửa số tiền đó.

- “Rầm”, vị mục sư ngã lăn ra bất tỉnh.

* Một ông hỏi: "Chiếc đồng hồ này ở đâu anh có?"

- Phần thưởng nhờ chạy về nhất!

- Có mấy người tham dự?

- Cả tôi nữa là 3. Tay cảnh sát về nhì và người mất đồng hồ về ba.

K.T (sưu tầm)

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: http://thethaovanhoa.vn/nu-cuoi/truyen-cuoi-trung-so-doc-dac-n20200804075952495.htm