Ở tuổi 82, bác sĩ Trần Văn Bản vẫn miệt mài tìm đồng đội. Trong đêm "Khúc tri ân", câu chuyện của ông khiến nhiều người rơi lệ.
Từ lời hẹn dang dở với đồng đội, họa sĩ Lê Sa Long gửi lòng tri ân những người đã hy sinh qua bộ tranh “Ước hẹn ngày trở về”.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Khúc tri ân" do Thành ủy, UBND.TP.HCM và Ban Chỉ đạo 515 chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức vào tối 13-10 tại Công viên Lê Thị Riêng, nhằm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.