Dù đã 84 tuổi, nhưng nghệ nhân Hốih Plát (trú thôn Azứt, xã biên giới A Vương, TP Đà Nẵng) vẫn miệt mài bên những sợi mây, làm nên những chiếc mâm, gùi, hộp đựng đồ... Những sản phẩm mộc mạc ấy không chỉ mang lại thu nhập mà còn góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu.
“Thời thế, thế thời. Giờ hàng nhựa “lên ngôi”, mấy ai còn dùng sản phẩm đan lát?”. Chính người làm nghề cũng đã nhận ra điều này. Vì vậy, mà nghề đan lát truyền thống của đồng bào dân tộc miền núi đang dần mai một...
Qua đi thời gian, đan lát truyền thống vẫn hiện diện trong mưu sinh và nếp sống đối với người dân miền núi, dù sự gắn bó với nghề thể hiện ở nhiều cách thức khác nhau...