Tấm lòng của người thầy mang quân hàm xanh

L.T.S: Từ ngày 10-2, Báo Khánh Hòa mở chuyên mục 'Góc ảnh cuộc sống' trên Báo Khánh Hòa Chủ nhật nhằm giới thiệu những khoảnh khắc đẹp, những câu chuyện cuộc sống, phản ánh mọi lĩnh vực, mọi mặt của đời sống… bằng hình ảnh. Báo Khánh Hòa trân trọng mời các cộng tác viên, bạn đọc gửi ảnh cộng tác cho chuyên mục theo địa chỉ email: gocanhcuocsongbkh@gmail.com. Ảnh gửi tham dự chuyên mục có thể là ảnh đơn, hoặc chùm ảnh có kèm lời dẫn, được chú thích rõ ràng, cụ thể về nhân vật, bối cảnh, thời gian chụp, nội dung ảnh…; có thông tin liên hệ tác giả. Tác phẩm được đăng sẽ được hưởng đầy đủ chế độ nhuận bút theo quy định của tòa soạn. Lưu ý, tác giả chịu trách nhiệm về tác quyền nếu có khiếu nại hoặc tranh chấp. Từ năm 2004 đến nay, Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tưởng, nhân viên vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cầu Bóng (Bộ đội Biên phòng tỉnh) kiên trì dạy lớp học tình thương tại Nhà văn hóa Tổ 19 Trường Phúc (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) khiến nhiều người xúc động và khâm phục. Gần 20 năm, người thầy giáo mang quân hàm xanh đều đặn lên lớp từ tối thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần để dạy văn hóa cho các em có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường. Từ người lính trẻ đến nay đã 49 tuổi, Thiếu tá Tưởng là người đưa đò của nhiều lứa học trò. Những lứa học sinh ban đầu đã trưởng thành, có người lại cho con em theo học lớp của thầy. Hiện nay, lớp học có hơn 40 học sinh, đủ các lứa tuổi, được học văn hóa từ lớp 1 đến lớp 5. Có những em 6-7 tuổi bé xíu, có học sinh 16-17 tuổi lớn lộc ngộc được thầy kiên trì dạy từng nét chữ mỗi tối. Một tấm bảng đen chia ra để dạy theo từng chương trình phù hợp với từng nhóm học sinh. Giảng bài cho nhóm này xong, ra bài tập, thầy lại xoay qua nhóm kia. Vừa thương yêu, vừa nghiêm khắc, thầy kiên nhẫn từng ngày vừa dạy văn hóa, vừa uốn nắn, giáo dục từng em chỉ với mong muốn các em nên người.

VƯƠNG MẠNH CƯỜNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su-anh/202302/tam-long-cua-nguoi-thay-mang-quan-ham-xanh-8276088/