Nỗ lực, quyết tâm cao trong huấn luyện

Trong những ngày qua, các đơn vị tập trung cho giai đoạn huấn luyện nâng cao để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và diễn tập chiến thuật cấp phân đội. Dù thời tiết mưa nhiều làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình huấn luyện nhưng từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vẫn nỗ lực không ngừng để cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao.

Từ cán bộ đến chiến sĩ đều phát huy cao độ tinh thần tự học, tự rèn, chú trọng ôn luyện nội dung bắn súng và tập chiến thuật

Đưa sáng kiến vào huấn luyện

Thao trường Đại đội Bộ binh thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An trở nên nhộn nhịp hơn bởi công tác huấn luyện CS năm thứ 2. Từ CB đến CS đều phát huy cao độ tinh thần tự học, tự rèn, chú trọng ôn luyện nội dung bắn súng và tập chiến thuật.

Điều ấn tượng đối với chúng tôi khi quan sát quá trình luyện tập của đơn vị là thiết bị điều khiển từ xa tạo giả màn khói độc của địch khi thực hành tiêu diệt mục tiêu trong bài 3AK ban ngày và ban đêm. Theo khẩu lệnh của người chỉ huy, các CS giữ súng AK nhanh chóng cơ động tiếp cận mục tiêu. Trong quá trình cơ động, các CS phải tự xử lý các tình huống gặp phải. Đặc biệt, khi phát hiện chất độc hóa học của địch, CS phải nhanh chóng đeo mặt nạ phòng hóa để ngăn ngừa chất độc theo đường khí thở vào cơ thể gây nên các tác hại cho bản thân.

Binh nhất Trần Thọ Nam - CS Đại đội Bộ binh thị xã Kiến Tường, chia sẻ: “Thời gian đầu, trong quá trình luyện tập, tôi và đồng đội thường thực hiện động tác theo khẩu lệnh của người chỉ huy. Nhiều lúc, tôi nghe không rõ nên lúng túng trong việc đeo mặt nạ phòng hóa dẫn đến chậm trễ thời gian xử lý các động tác cá nhân. Từ lúc có thiết bị tạo giả khói độc hóa học của địch, tôi vừa vận động, vừa dễ quan sát để thực hiện động tác cá nhân kết hợp với bắn chiến đấu”.

Theo Thượng úy Trần Trung Duy - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh thị xã Kiến Tường, đơn vị đã nghiên cứu thiết bị điều khiển từ xa tạo màn khói tượng trưng cho chất độc hóa học để giúp CS trong quá trình luyện tập hình thành được phản xạ tự nhiên, tinh thần chủ động, cảnh giác đối phó với các sự cố bất ngờ trong chiến đấu.

Để bộ đội làm chủ vũ khí vào ban đêm

Là đơn vị chủ công của tỉnh Long An, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 đã tổ chức những trận đánh ban đêm tiêu diệt địch trong kháng chiến chống Mỹ tạo nên tiếng vang lớn. Kế thừa truyền thống đó, đội ngũ chỉ huy Tiểu đoàn hôm nay đã chú trọng huấn luyện đêm cho CBCS để nâng cao chất lượng làm chủ vũ khí trang bị, tinh thần sẵn sàng chiến đấu cho CBCS.

19 giờ, trên thao trường đã tối đen như mực. Tiếng ếch, nhái kêu ra rả một góc trời. Đây cũng là thời điểm Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 bắt đầu tổ chức cho bộ đội huấn luyện đêm nội dung bài 3 ban đêm súng trung liên, đại liên. Sau khi đồng chí Đại đội trưởng phổ biến quy tắc thao trường, nội dung huấn luyện, các trung đội bắt đầu tổ chức luyện tập.

Được lệnh cơ động, hạ sĩ Nguyễn Trí Trung (Trung đội 4, Đại đội 2) xách súng trung liên trên tay, vượt qua các vật cản, bí mật tiếp cận mục tiêu. Anh nhanh chóng lợi dụng địa hình địa vật, triệt để tận dụng ánh sáng phát ra trên mục tiêu bia số 10 (tượng trưng cho hỏa điểm của địch) để nổ súng tiêu diệt. Sau khi giải quyết xong hỏa điểm, anh nhanh chóng dùng lựu đạn ném vào tốp địch đang cơ động và dùng động tác bắn găm, bắn gần để tiêu diệt các tên địch còn sót lại trong công sự. Tiếp theo, anh cơ động về phía trước để tiêu diệt bia số 7b (mục tiêu ẩn hiện), và cụm bia số 8c (mục tiêu di động).

Sau khi kết thúc mỗi lần luyện tập, các trung đội tổ chức rút kinh nghiệm để lần tập tiếp theo được thực hiện tốt hơn. Trung sĩ Nguyễn Trí Trung (Trung đội 4, Đại đội 2) chia sẻ: “Thực hành bắn bài 3 ban đêm trung liên khó hơn ban ngày do tầm nhìn bị hạn chế bởi mặt nạ phòng hóa và bóng tối ban đêm. Vì vậy, để xác định được mục tiêu, tôi phải lợi dụng ánh sáng phát ra từ mục tiêu để ngắm bắn. Ngoài ra, để lắp băng đạn, tay trái sờ vào súng để cảm giác vị trí cố định băng đạn và kéo hộp băng đạn về sau để rãnh băng đạn khớp vào gờ cố định trên súng”.

Trời về khuya nhưng cường độ huấn luyện của đơn vị vẫn không giảm. Mặc cho muỗi và côn trùng vo ve bên tai, châm vào da thịt, nhiệt huyết của CS vẫn được thể hiện trong mỗi lần luyện tập. Theo tình huống đưa ra, Tiểu đội Đại liên do Trung sĩ Đoàn Đặng Minh Kế - Tiểu đội trưởng Đại liên, Đại đội 2, chỉ huy tiểu đội chiếm lĩnh trận địa. Từng số phối hợp chặt chẽ xây dựng công sự trận địa đại liên vững chắc. Theo lệnh của Tiểu đội trưởng, Tiểu đội Đại liên tổ chức tiêu diệt bia số 10, bia số 16, cụm bia số 8b và bia số 8c.

Trung sĩ Đoàn Đặng Minh Kế chia sẻ: "Đối với nội dung luyện tập ban đêm, từng số trong tiểu đội phải biết được nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với nhau và phải bảo đảm được yếu tố bí mật. Vì vậy, huấn luyện đêm góp phần nâng cao trình độ chỉ huy, sử dụng vũ khí trang bị cho tôi và từng CS”.

Đại úy Nguyễn Văn Mẫn - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, cho biết: “Kết quả kiểm tra các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh, đặc biệt là các bài bắn ban đêm là cơ sở để đánh giá năng lực huấn luyện của đội ngũ CB và khả năng sử dụng vũ khí của từng CS. Chính vì vậy, Tiểu đoàn đã chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện đêm bảo đảm nghiêm túc, thực chất. Quá trình huấn luyện, đơn vị tập trung huấn luyện cho CS nắm chắc kỹ năng, thuần thục yếu lĩnh động tác, làm chủ khí tài, trang bị; đồng thời, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất huấn luyện đêm gắn với phù hợp thực tế không gian và thời gian cũng như điều kiện địa hình”./.

Lê Đức - Biện Cường

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/no-luc-quyet-tam-cao-trong-huan-luyen-a159246.html