Khách du xuân háo hức khám phá không gian tổ chức Ngày thơ Việt Nam

Sau trận mưa tương đối nặng hạt vào sáng ngày 5/2, tranh thủ những phút trời tạnh ráo, nhiều khách du xuân thích thú khám phá không gian tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21.

Thay vì tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám như nhiều năm trước, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 chủ đề “Nhịp điệu mới” do Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức diễn ra tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Mặc dù sự kiện chính của Ngày thơ chưa diễn ra nhưng sáng ngày 5/2, những lúc trời ngớt mưa, khu vực tổ chức Ngày thơ Việt Nam đã khá nhộn nhịp. Nhiều khách du xuân tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi đến đây.

Theo Hội Nhà văn Việt Nam, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 không diễn ra vào buổi sáng như những năm trước mà tổ chức vào buổi tối để tăng hiệu quả âm thanh, ánh sáng và tính sân khấu. Không gian Ngày thơ gồm toàn bộ khu vực sân Đoan Môn của Hoàng Thành. Người yêu thơ sẽ được chào đón tại Cổng thơ – một thiết kế cách điệu của họa sĩ Phạm Hà Hải để bước vào Cõi thơ. Qua Cổng thơ là Đường thơ.

Góc trưng bày thú vị bên lề Đường sách.

Người yêu thơ được chào đón tại Cổng thơ – một thiết kế cách điệu của họa sĩ Phạm Hà Hải.

Khách và chủ quầy rạng rỡ nụ cười với trò út quẻ đầu năm bằng thơ.

Góc tĩnh lặng trong 1 gian hàng trên Đường sách của Ngày thơ Việt Nam.

Khu vực sách đồng giá, sách giảm giá khá nhộn nhịp.

Nhiều khách du xuân thích thú khám phá Đường thơ ngay sau cơn mưa nặng hạt.

Đôi bạn trẻ tại Đường thơ - nơi trưng bày 100 câu thơ hay của thi ca Việt Nam.

Tại vị trí trung tâm, trước cửa Đoan Môn là sân khấu chính, có diện tích khoảng 350 m2 sàn - nơi sẽ diễn ra Đêm thơ Nguyên tiêu.

Quán thơ – nơi các nhà thơ giao lưu, trò chuyện về thi ca sẵn sàng chào đón các thi sĩ và người yêu thơ.

Hoa Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/khach-du-xuan-hao-huc-kham-pha-khong-gian-to-chuc-ngay-tho-viet-nam--i682561/