Giới trẻ với cách lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước

Trong những ngày tháng Tư và tháng Năm lịch sử (kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2024; kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954-7/5/2024), trên cả nước, trên các trang mạng xã hội, nhiều người trẻ đã thể hiện tình yêu đất nước theo những cách sáng tạo khác nhau như: Đi thăm một di tích lịch sử; chia sẻ những giai điệu tự hào về đất nước; thay đổi ảnh đại diện để hưởng ứng, chào mừng và nhắc nhở bản thân, bạn bè về sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước để có được hòa bình của hôm nay... Những người trẻ đang có nhiều cách để lan tỏa tình yêu quê hương đất nước trong cuộc sống hàng ngày.

Tình yêu, trách nhiệm với Tổ quốc luôn rực cháy trong tim thế hệ trẻ hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh đều do các thanh niên”. Cũng chính vì thế, sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến giáo dục và bồi đắp tinh thần yêu nước cho thanh niên. Bác căn dặn, người thanh niên yêu nước là người thanh niên có lý tưởng sống đúng đắn, có ý chí, bản lĩnh vững vàng, có đạo đức trong sáng, biết chiến đấu, cống hiến, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn thử thách để luôn xung phong, gương mẫu trong mọi công việc, mọi nhiệm vụ vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.

Lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức về vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc không phải là những gì xa xôi, trừu tượng mà ngược lại thật gần gũi, thật cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Yêu Tổ quốc là nỗ lực học giỏi; là làm việc hăng hái, hiệu quả để góp sức mình trong sự phát triển chung của đất nước; là rèn luyện nhân cách để trở thành một công dân có ích cho xã hội, làm nhiều việc tốt để giúp cuộc sống của mình, của những người xung quanh tốt đẹp hơn, từ đó đất nước thanh bình và thịnh vượng hơn.

Tình yêu đến một cách tự nhiên bằng cảm nhận con tim của mỗi người. Tình yêu đất nước cũng vậy, đến một cách tự nhiên nhất và được bồi đắp bằng sự giáo dục của cha mẹ, thầy cô, qua sách vở, âm nhạc, thơ ca và từ chính trải nghiệm của mỗi người trên mảnh đất mình sinh sống. Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Ôi Tổ quốc, ta yêu như máu thịt/Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng/Ôi Tổ quốc, nếu cần ta chết/Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông”... So với thế hệ cha anh đi trước, cách giới trẻ ngày nay thể hiện tình yêu quê hương, đất nước có đôi chút khác biệt nhưng sự tha thiết và nồng nàn thì vẫn vẹn nguyên như vậy.

Giới trẻ ngày nay vẫn luôn nhận thức rõ rệt về trách nhiệm, bổn phận của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước; vẫn luôn hướng đến Tổ quốc, đến quê hương bằng những việc làm hàng ngày bình thường nhưng có ích cho đời: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay!”.Trong những ngày này, mặc dù thời tiết nắng nóng, cường độ luyện tập chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sắp tới cao, nhưng các lực lượng diễu binh, diễu hành đến từ 8 khối công an, 16 khối quân đội đa phần là trong độ tuổi đoàn viên thanh niên và 27 khối các lực lượng như: Cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, tri thức... đã phát huy tinh thần vượt khó, nhân lên niềm tự hào để tập luyện và biểu diễn thành công trong ngày đại lễ 7/5 sắp tới.

Minh chứng rõ rệt cho tình yêu quê hương, đất nước là, hàng năm, vào đầu Xuân mới hàng nghìn thanh niên trong cả nước lại nô nức lên đường làm nghĩa vụ quân sự, trong đó có nhiều thanh niên tạm gác lại học tập, công việc để lên đường nhập ngũ. Họ mang trong mình niềm vinh dự, tự hào là đại diện cho thanh niên Việt Nam thực hiện trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thanh niên Đất Tổ tình nguyện phục vụ, giúp đỡ đồng bào về Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng.Ảnh: Thu Hà

Và khi mùa Hè về, hàng ngàn bạn trẻ lại hối hả dành thời gian hè cho những công việc tình nguyện vì những người khó khăn, về vùng sâu, vùng xa của đất nước, góp sức vì hai tiếng Tổ quốc thân thương luôn thúc giục từ con tim và hành động bằng cả khối óc trong sáng. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ trong cả nước đã triển khai thực hiện hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ góc phố đến thôn, ấp, vùng sâu, vùng xa... nơi nào cũng hiện hữu những công trình mang dấu ấn thanh niên. Các công trình, phần việc ý nghĩa ấy được thực hiện qua nhiều hoạt động như: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” và trong các chiến dịch “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới”, “Tháng Ba biên giới”, “Thanh niên tình nguyện hè”, “Mùa hè xanh”...

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” là phong trào lớn do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động, nhằm lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước, giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, chăm lo, đồng hành và hỗ trợ cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể hóa phong trào các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những hoạt động thiết thực hiệu quả như: “Những bước chân vì cộng đồng” gây quỹ xây nhà văn hóa; "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên về giá trị của việc đọc sách, xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách trong hội viên, thanh niên; Chương trình “Ngọn nến tri ân”, mỗi hội viên, thanh niên đóng góp ít nhất một ngọn nến, một nhành hoa, một cây xanh tri ân và tham gia lễ thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ; tạo sự lan tỏa các thông điệp: “Với tôi, tri ân là thắp một ngọn nến tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ”; “Với tôi, tri ân là tham gia dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ nơi quê nhà”; “Với tôi, tri ân là nấu và dùng cơm cùng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; “Với tôi, tri ân là tham gia chăm sóc thương binh, bệnh binh”... không đơn thuần là những chuyến đi, những điểm đến, mà là hành trình của sự tri ân, của những việc tốt để khẳng định giá trị của tuổi trẻ hôm nay và tiếp tục tô thắm truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Với hành trang là lòng yêu nước, cùng với hoài bão, trí tuệ và sức sáng tạo, tuổi trẻ cả nước hôm nay sẽ vững vàng chân bước đi theo con đường mà các thế hệ cha ông đã xây dựng và gìn giữ, đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Phạm Kim

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/gioi-tre-voi-cach-lan-toa-tinh-yeu-que-huong-dat-nuoc-211235.htm