Du khách Ukraine viết thư cám ơn công an sau khi nhận lại ví bị rơi ở Tân Sơn Nhất

Nam du khách người Ukraine khi nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất đã làm rơi ví chứa nhiều tài sản có giá trị và được công an tìm, trả lại.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) vừa có hành động đẹp khi trả lại tổng tài sản gần 100 triệu đồng cho du khách quốc tịch Ukraine đánh rơi tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

 Nhận được tài sản, anh Artem đã viết thư bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an. Ảnh: ST

Nhận được tài sản, anh Artem đã viết thư bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an. Ảnh: ST

Trước đó, khuya ngày 26-5, trong khi thực hiện nhiệm vụ giám sát tại khu vực cách ly nhập cảnh, thiếu tá Nguyễn Huỳnh Đức, cán bộ Đội Kiểm soát Xuất nhập cảnh 3 đã phát hiện một ví bị đánh rơi.

Thiếu tá Đức sau đó đã nhặt lên và cùng các đồng nghiệp kiểm tra bên trong và chứng kiến có 3.300 euro, 100 nhân dân tệ và một thẻ ngân hàng với tổng giá trị khoảng 93 triệu đồng.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sau đó chủ động hỏi những hành khách đứng chờ xung quanh nhưng không ai nhận và biết người đánh rơi.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người đánh rơi ví là ông Poliachenko Artem (19 tuổi, quốc tịch Ukraine) đi trên chuyến bay ZH8017, nhập cảnh từ Shenzhen (Trung Quốc).

Sau đó, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất làm các thủ tục trao trả lại toàn bộ tài sản cho ông Poliachenko Artem.

Nhận được tài sản, anh Artem đã viết thư bày tỏ xúc động cảm ơn cán bộ chiến sĩ Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất nói chung và thiếu tá Đức nói riêng.

TỰ SANG - NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/du-khach-ukraine-viet-thu-cam-on-cong-an-sau-khi-nhan-lai-vi-bi-roi-o-tan-son-nhat-post792716.html