Đêm thơ 'Tôi mơ với hai mắt mở' thu hút giới trẻ Hà Nội

Đêm thơ là cuộc trình diễn các sáng tác nguyên bản khi thơ được kết hợp cùng âm nhạc và nghệ thuật thị giác kỹ thuật số, được tổ chức tại Montauk LP Club - một không gian nghệ thuật với vẻ đẹp hiện đại và ấm cúng tại Hà Nội.

Những bài thơ độc đáo của các tác giả thuộc nhiều thế hệ như Triều Dương, Minh Tâm, Hải Anh, Đan Linh, Thùy Dương, Vĩ Hạ và Trần Hạ Vi lần lượt được trình diễn. Các tác phẩm thể hiện những khoảnh khắc độc đáo của từng cá nhân, đem đến một tương tác đầy sáng tạo giữa tác giả và khán giả.

Đêm thơ Tôi Mơ Với Hai Mắt Mở thu hút đông đảo bạn trẻ thế hệ sau 2000

Chương trình được chia làm hai phần, nơi tuyển thơ của các tác giả được đọc trước, ở phần hai thì các khán giả sẽ tự do đọc thơ theo bốc thăm hoặc ngẫu hứng. Các tác phẩm thể hiện sự đa dạng của tình cảm và trải nghiệm cá nhân, cùng với sự sâu lắng trong ngôn từ và kết hợp với nghệ thuật thị giác, đã tạo ra không khí sâu lắng mà dễ chịu. Trong đêm thơ, những tiếng nói tưởng như thứ yếu đã được cất lời. Cộng đồng thơ ca trẻ đã dành cho nhau những sự đồng cảm, mỗi bài thơ mang đến một quá khứ đã được chắt lọc, tạo thành những giao điểm trong tâm hồn.

Trình diễn, đọc thơ là một loại hình biểu diễn khá chuyên biệt, và đã có những đêm thơ được tổ chức chuyên nghiệp, đem lại những rung cảm đặc biệt với người nghe. Các Chi hội Văn học - Nghệ thuật các địa phương thường tổ chức đọc thơ trong những dịp tọa đàm chuyên môn. Tuy vậy, không ít ý kiến cho rằng đọc thơ đã trở thành một sinh hoạt xa lạ với thế hệ trẻ ngày nay.

Khán giả đọc thơ giao lưu trong đêm thơ

Với “Tôi mơ với hai mắt mở” định kiến này như đã gặp một phản biện lớn. Ban tổ chức đã thể hiện niềm hạnh phúc khi chứng kiến sự đón nhận nồng nhiệt từ giới trẻ và sự ủng hộ từ giới chuyên môn như nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa, nhà văn Hiền Trang, nhà văn Đức Anh, và nhà thơ Trần Hạ Vy. Đêm thơ "Tôi mơ với hai mắt mở" không chỉ là một sự kiện đơn thuần, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong việc kết nối các tâm hồn yêu thơ, yêu nghệ thuật, và đang góp phần giữ vững vị thế của thơ ca Việt Nam trong lòng giới trẻ Thủ Đô.

Không chỉ là sự trình diễn tác phẩm thơ đa dạng, đêm thơ còn mang trong mình những cuộc trao đổi chuyên môn thú vị về quan niệm nghệ thuật trong thế giới đương đại. Nhiều khán giả cho rằng Triều Dương, một tác giả văn chương thế hệ Z, chia sẻ: “Mọi người đều khởi đầu với bản năng trong nghệ thuật, nhưng sau đó họ lại theo đuổi tiêu chuẩn nghệ thuật riêng của họ”. Ban tổ chức và khán giả đều đồng ý rằng thực hành sáng tác thơ ca là mở thông một cánh cửa đến thế giới khác tuyệt đối riêng tư. Và người mở ra cánh cửa ấy, cho phép kẻ khác nhìn vào những mơ mộng, suy tư và chấn thương của mình đều là những con người can đảm.

Các hoạt động chuyên môn về văn học tại thành phố Hà Nội sẽ diễn ra sôi động khi thời tiết mùa thu dịu mát đã bắt đầu len vào từng con phố. Dự kiến, năm 2023 sẽ là năm bùng nổ của những buổi tọa đàm thơ ca và nghệ thuật của những người viết trẻ sau một thời gian dài lắng xuống vì dịch COVID-19.

Thùy An

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dem-tho-toi-mo-voi-hai-mat-mo-thu-hut-gioi-tre-ha-noi-a20326.html