Cuộc đời vẫn trôi bên trong Kiev

Bất chấp căng thẳng leo thang, cuộc sống ở thủ đô Ukraine vẫn diễn ra như bình thường, mặc dù bầu không khí đã trở nên u ám hơn và một số người đang lên kế hoạch đề phòng.

Hôm 23/1, Washington ra lệnh gia đình của toàn bộ nhân viên Mỹ đang làm việc trong Đại sứ quán ở Kiev, Ukraine phải rời đi.

Một ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Anh cũng thông báo sẽ rút bớt một số nhân viên và thân nhân của họ khỏi Đại sứ quán Anh tại Ukraine để phản ứng trước điều mà nước này cho là "mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga".

Thế nhưng, bất chấp động thái sơ tán của các nước, hôm 24/1, mọi thứ vẫn diễn ra một cách khá bình lặng ở thủ đô Kiev. Các cửa hàng, quán cà phê vẫn tấp nập khách và hầu như không có bất cứ dấu hiệu hoảng loạn nào, theo Guardian.

Tại quận Podil sang trọng của thủ đô, các gia đình vẫn đi dạo dưới ánh đèn lễ hội và trượt băng tại sân băng ngoài trời. Trong khi đó, rạp chiếu phim Tháng 10 chứng kiến dòng người xếp hàng dài để chờ xem Stop-Zemlia, một bộ phim đoạt giải của Ukraine kể về cuộc sống của những thanh thiếu niên Kiev.

Bất chấp lo ngại về một cuộc xâm lược của Nga, các gia đình Ukraine vẫn cố gắng giữ cuộc sống sinh hoạt bình thường. Ảnh: NPR.

“Tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra”, Sasha, một thợ làm tóc ở phía đông thành phố Kharkiv nói và cho biết cô vẫn đang mở cửa tiệm kinh doanh như thường lệ.

“Không đời nào người Nga có thể chiếm thành phố quê hương của tôi. Chúng tôi sẽ chiến đấu”, cô cho biết.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn

Một số người dân Ukraine chia sẻ họ đang lên kế hoạch về những việc cần làm trong trường hợp đất nước bị xâm lược, nhưng cuộc sống vẫn đang tiếp tục diễn ra như trước.

Maria Glazunova, giám đốc truyền thông tại kho lưu trữ phim quốc gia Ukraine, cho biết cô đã thảo luận về chủ đề này vào hôm 23/1 với mẹ mình.

“Mẹ tôi nói bà không quan tâm đến chính trị", cô nói. “Một số người đọc tin tức trên Internet và hoảng hốt nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chúng tôi nghĩ về chiến tranh nhưng chúng tôi cũng cần phải làm việc và cần niềm vui”.

Glazunova cho biết thêm giám đốc của cô đã viết thư cho Bộ Văn hóa Ukraine, để xin lời khuyên về việc nên làm gì với kho lưu trữ phim trong trường hợp bị Nga bắn phá. Và trong khi chờ đợi câu trả lời từ bộ này, cô vẫn làm việc ở nhà như thường lệ.

Một người phụ nữ giấu tên khác cho biết cô đã cố gắng thuyết phục cha mẹ mình đi nghỉ ở Truskavets, một thị trấn nghỉ dưỡng cổ kính ở phía tây đất nước, gần thành phố Lviv.

“Mẹ tôi không chịu đi. Bà ấy nói rằng dù chuyện gì xảy ra, bà muốn chết ở Kiev”, người phụ nữ giải thích.

Người dân băng qua một con đường ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 24/1. Ảnh: NurPhoto.

Hàng chục nghìn binh sĩ Nga đã tập trung ở biên giới Ukraine, khiến quốc tế lo ngại về một cuộc xâm lược quân sự sắp diễn ra.

Đầu tuần này, các công dân Mỹ sống ở Ukraine đã nhận được email thúc giục họ rời đi. Nếu họ muốn ở lại, họ cần đăng ký với đại sứ quán.

“Có báo cáo rằng Nga đang lên kế hoạch hành động quân sự ở Ukraine”, theo email. “Các điều kiện an ninh, đặc biệt là dọc biên giới của Ukraine, ở Crimea - bán đảo Nga chiếm đóng - và miền Đông Ukraine - khu vực do lực lượng thân Nga kiểm soát, là không thể đoán trước và có thể xấu đi không báo trước. Các cuộc biểu tình, đôi khi trở thành bạo lực, thường xuyên diễn ra trên khắp Ukraine, kể cả ở Kiev”.

Email cảnh báo một cuộc tấn công sẽ "ảnh hưởng nghiêm trọng" đến khả năng của Đại sứ quán nhằm giúp người Mỹ rời đi khi chiến sự diễn ra.

“Cuộc xâm lược đã bắt đầu từ lâu"

Ngược lại, chính phủ Ukraine đã kêu gọi người dân không nên hoảng sợ. Hôm 24/1, Bộ Ngoại giao nước này đã bày tỏ sự khó chịu trước quyết định rút bớt người khỏi các Đại sứ quán ở Kiev của Anh và Mỹ.

Người phát ngôn Oleh Nikolenko nói với Interfax Ukraine rằng động thái này là "quá sớm và quá thận trọng".

Ông Nikolenko cho biết đến nay, không có thay đổi căn bản nào về tình hình an ninh. Ông lưu ý rằng việc xây dựng lực lượng của Nga ở biên giới Ukraine đã bắt đầu từ tháng 4/2021.

Trong bài phát biểu vào tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã cố gắng cho thấy một bầu không khí bình thường ở Ukraine.

Ông cho biết trên thực tế, cuộc xâm lược đã bắt đầu từ năm 2014, khi ông Putin sáp nhập Crimea và ủng hộ phong trào nổi dậy ly khai bạo lực ở vùng Donbas ở phía đông.

“Mối đe dọa chiến tranh chỉ xuất hiện bây giờ? Không, những rủi ro này đã tồn tại hơn một năm”, ông Zelenskiy nói. Ông cho rằng Điện Kremlin đang cố tình tạo ra một "động thái" để làm suy yếu tinh thần quốc gia.

Binh sĩ Ukraine sử dụng kính tiềm vọng quan sát các vị trí giao tranh gần khu vực ly khai ở Donetsk. Ảnh: Reuters.

“Họ đang xâm phạm đất đai và tấn công trí óc của chúng ta", ông nói trong một đoạn video.

Bất chấp những lời trấn an này, bầu không khí ở Kiev đã trở nên u ám hơn trong những ngày gần đây.

Một cựu quan chức có mối quan hệ tốt với Guardian cho biết hai tuần trước, viễn cảnh xâm lược của Nga vào Ukraine vẫn còn mơ hồ trong các cuộc trò chuyện. Nhiều người không lo lắng và cho rằng đây chỉ là một kịch bản truyền hình hư cấu.

Tuy nhiên, gần đây, một số đã âm thầm đổ xăng cho xe và tích trữ lương thực.

Khi được hỏi kế hoạch tiếp theo là gì, cựu quan chức cho biết nhiều người có vũ khí hợp pháp và họ sẽ chiến đấu.

“Vợ tôi đang sống ở Brussels, Bỉ và tôi sẽ tới đó gặp cô ấy”, ông nói.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-doi-van-troi-ben-trong-kiev-post1291953.html