Chàng sinh viên ngành công nghệ thông tin đam mê lịch sử

Em Lành Tiến Đạt sinh năm 2003 tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, hiện là sinh viên Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Đại học Mở Hà Nội. Vừa qua, Đạt đã xuất sắc đạt giải nhất tại tuần thi thứ 3 (từ ngày 18/3 đến 22/3/2024) của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu '70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn' do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức.

Với chủ đề “Điện Biên Phủ, đường Hồ Chí Minh - Ý chí, trí tuệ Việt Nam”, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn” là lời nhắc nhở về truyền thống chiến đấu hào hùng của dân tộc ta trong Chiến thắng Điện Biên Phủ và ý nghĩa lịch sử của tuyến đường Hồ Chí Minh, qua đó góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến của các tầng lớp Nhân dân. Cuộc thi được tổ chức trong 8 kỳ, định kỳ 1 tuần/kỳ, diễn ra từ ngày 4/3/2024 đến 26/4/2024.

Sinh viên Lành Tiến Đạt (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chia sẻ về lý do biết và đăng ký tham gia cuộc thi, Đạt cho biết: Dù ngành học đại học của em không liên quan đến lịch sử nhưng em vẫn thường tham gia các hội nhóm chuyên cập nhật kiến thức và các cuộc thi liên quan đến lịch sử, nhờ đó em biết tới cuộc thi này và đã đăng ký tham gia. Cuộc thi trắc nghiệm thường cần kiến thức tổng hợp lớn nên em chủ động nghiên cứu kỹ bộ câu hỏi, khoanh vùng các mốc lịch sử và thi thử vài lần trước khi thi thật. Tại tuần thi thứ 3 em đã giành được giải nhất.

Em Lành Tiến Đạt sinh ra và lớn lên tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình. Bố mẹ của Đạt hiện đều đang làm việc tại địa phương.

Khi còn đang học THPT, Đạt bắt đầu dành sự quan tâm đến lịch sử. Mặc dù lịch sử không phải là môn học mà Đạt học giỏi nhất nhưng em lại rất yêu thích môn học này. Niềm yêu thích dành cho lịch sử đã thôi thúc Đạt ấp ủ dự định trở thành nhà sáng tạo nội dung về lịch sử Việt Nam trên các nền tảng công nghệ số. Sau khi lên đại học, Đạt quyết định theo học chuyên ngành công nghệ thông tin nhằm vận dụng hiệu quả các công cụ và ứng dụng công nghệ để truyền tải thông tin về lịch sử một cách nhanh chóng, dễ dàng nhất. Song song với việc học tập, Đạt dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu lịch sử qua các trang tin, podcast, video trên mạng.

Đạt tâm sự: Cá nhân em thấy một số bạn trẻ hiện nay nếu được hỏi về lịch sử dân tộc ta thì không nói được, hoặc nói được nhưng lại qua loa sơ sài và đôi lúc còn không đúng sự thật. Vì vậy, em mong muốn trở thành nhà sáng tạo nội dung để truyền tải hình ảnh dân tộc Việt Nam mình đến các bạn trẻ. Mục tiêu của em là giúp các bạn trẻ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của lịch sử, lịch sử không chỉ là một môn học trên sách vở mà còn là nền tảng thiết yếu để mỗi người phát triển bản thân trở thành những công dân có ích cho xã hội. Thời gian tới, em sẽ đăng tải các video tuyên truyền về lịch sử trên internet.

Đạt hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể thao Điện tử sinh viên Đại học Mở Hà Nội. Qua chia sẻ của các thành viên khác trong câu lạc bộ cho thấy Đạt là một người nhiệt tình, năng nổ tham gia trong mọi hoạt động của câu lạc bộ. Đạt cũng là một thủ lĩnh đáng tin cậy với tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều đóng góp giúp câu lạc bộ ngày càng phát triển hơn.

Tin rằng với nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin cùng lòng nhiệt huyết của mình dành cho lịch sử nước nhà, em Lành Tiến Đạt sẽ trở thành một nhà sáng tạo nội dung về lịch sử thành công như ước mơ của em.

Tại kỳ thi thứ Ba (Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn”) đã có 93.285 lượt thí sinh của 63/63 tỉnh, thành trong cả nước tham gia thi. Ban Tổ chức xét công nhận 16 giải (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích) cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Lành Tiến Đạt - thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

PHƯƠNG THẢO

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chang-sinh-vien-nganh-cong-nghe-thong-tin-dam-me-lich-su-5007794.html