Bóng lăn đầu Xuân mới

Có lẽ là lần đầu tiên sân cỏ quốc nội sớm 'nóng' như vậy. Khi không khí Tết còn vương vấn khắp nơi, 2 giải vô địch chuyên nghiệp Việt Nam 2023-2024 sẽ diễn ra vào mùng 8 và 9 Tết 2024.

Tân HLV ra mắt đầu Xuân mới

Vì vậy, hầu hết các CLB V.League đã ra sân tập luyện từ mùng 3 Tết. Thậm chí đội đầu bảng Nam Định còn khai Xuân vào mùng 1 Tết (ngày 10-2). Không chỉ kết thúc kỳ nghỉ Tết sớm mà trước đó, dù giải gián đoạn gần 2 tháng vì Asian Cup 2023 từ vòng 8 vào ngày
27-12-2023, các đội đều chỉ “xả trại” khoảng 1 tuần rồi tập luyện lại cho đến cận Tết.

Điều đó cho thấy cuộc đua V.League mùa này rất căng thẳng và tất cả 14 CLB đều rất quyết tâm. Dù đã qua 8 vòng đấu, gần 2/3 chặng lượt đi, nhưng thứ tự trên bảng xếp hạng chưa nói lên điều gì, kể cả ngôi đầu lẫn vị trí cuối. Minh chứng cho sức nóng của V.League 2023-2024 là chiếc ghế HLV trưởng các đội thay đổi đến chóng mặt. Mới sau 8 vòng đấu, 6/14 CLB đã thay HLV và có đến 16 lượt HLV đã được sử dụng - một kỷ lục mới. Không chỉ “nhà nghèo gặp khó” như Khánh Hòa mà cả “nhà giàu cũng khóc”. 3 “đại gia” thủ đô vô địch gần nhất lại biến động nhiều nhất. Trong 4 tân HLV có trận ra mắt tại vòng 9 này, Kiatisak và Nguyễn Đức Thắng là HLV thứ 3 của CAHN và Thể Công-Viettel, còn HLV người Nhật Daiki Iwamasa đã là HLV thứ 4 của Hà Nội FC. Người còn lại là Vũ Tiến Thành thay Kiatisak ở HAGL.

Có thực lực, “thay tướng đổi vận”, hãy chờ xem cuộc bứt tốc, vươn lên của 3 đội đồng chủ sân Hàng Đẫy (CAHN hiện đứng thứ 5, Hà Nội thứ 8, Thể Công-Viettel thứ 11). Tốp 4 hiện tại (các đội: Nam Định, Bình Định, B.Bình Dương, Thanh Hóa) sẽ phải dè chừng. Tương tự, cuộc chiến trụ hạng cũng sẽ vô cùng gay cấn. HAGL với HLV mới, dù đang chót bảng nhưng chỉ kém 2 đội phía trên Khánh Hòa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đúng 1 điểm và vị trí thứ 9 của Quảng Nam 4 điểm.

Hôm nay (ngày 17-2) V.League trở lại và thi đấu thêm 5 vòng để kết thúc lượt đi vào ngày 9-3, trước khi lại tạm dừng để đội tuyển Việt Nam tiếp tục hành trình tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Chính vì vậy, lượt đấu xông đất đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng.

Trong 3 cặp đấu sớm chiều và tối nay, cùng với B.Bình Dương tiếp đón Quảng Nam, trên sân Hàng Đẫy HLV Đức Thắng sẽ có trận đầu tiên trở về “mái nhà Thể Công” gặp Khánh Hòa, đối thủ được đánh giá chiếu dưới nhưng từng cho ĐKVĐ CAHN nhận trái đắng ở vòng 7. Nhưng tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Nam Định. Hơn tới 8 điểm nhưng đội đầu bảng thành Nam sẽ chẳng có chuyến “du Xuân” thơ thới mà hoàn toàn có thể mất điểm.

Trong ngày chủ nhật
18-2, đáng chú ý là trận “chung kết ngược” giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (hạng 12) và HAGL (hạng 14), chỉ hơn kém nhau 1 điểm. Chiến thắng sẽ mang ý nghĩa rất lớn với cả 2 đội trong cuộc đua thoát hiểm. Với tân HLV Vũ Tiến Thành, chờ xem HAGL sẽ thay đổi ra sao trước khi có những tăng cường lực lượng cho giai đoạn 2?

Dù là chủ nhà nhưng SLNA bị xếp kèo dưới so với Bình Định đang bay cao ở ngôi nhì, nhưng các cầu thủ trẻ xứ Nghệ sẽ chiến đấu cật lực.

Ở trận đấu muộn nhất, “Zico Thái” Kiatisak sẽ có trận chính thức đầu tiên cùng ĐKVĐ V.League CAHN trên sân Thống Nhất gặp CLB TP.HCM. Vừa chấm dứt chuỗi bất bại dưới thời HLV Phùng Thanh Phương, đội chủ nhà khó đứng vững trước dàn sao đội khách.

Gặp khó nhất ở trận khai Xuân trong 3 đội bóng thủ đô ra mắt HLV mới là Hà Nội FC khi phải “xông đất” chủ nhà “khó tính” Thanh Hóa. HLV Daiki sẽ phải chứng tỏ năng lực cầm quân của mình trước HLV Popov.

Chủ nhà hay các vị khách “xông đất” sẽ có “lì xì”?

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202402/bong-lan-dau-xuan-moi-4944002/