'Bác Hồ trong trái tim dân tộc Việt Nam'

Cuộc thi tìm hiểu 'Bác Hồ với các dân tộc thiểu số - Các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu'…do Ủy ban Dân tộc Chính phủ và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp tổ chức đã thu hút được hơn 51 nghìn tác phẩm tham dự với nhiều câu chuyện cảm động, lắng đọng còn chưa được nhiều người biết tới về tấm lòng yêu thương nhân hậu, sự bình dị, gần gũi của Bác dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhóm sinh viên Học viện An ninh với công trình dự thi

Nhóm sinh viên Học viện An ninh với công trình dự thi

Bác Hồ trong lòng đồng bào các dân tộc thiểu số

Lúc sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh là người là người rất quan tâm đến các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tấm lòng, tình cảm của Người đối với đồng bào các dân tộc thiểu số được thể hiện qua biết bao câu chuyện cảm động luôn được bà con các dân tộc nhắc nhớ ở mỗi buôn làng, xóm bản. Với nghệ sĩ nhân dân Y Brơm, mỗi lần được gặp Bác là mỗi lần ông rưng rưng xúc động. Đặc biệt là năm 1968, Y Brơm dựng vở kịch "Múa trống Tây Nguyên" để biểu diễn cho khách quốc tế xem. Trước khi đi biểu diễn nước ngoài, Bác Hồ đã gọi Y Brơm đến bảo: "Cháu giỏi lắm, sau này về dạy lại cho bà con Tây Nguyên nhé!". Y Brơm xúc động muốn khóc và khắc ghi mãi lời Bác dạy trong suốt cuộc đời mình. Trong tâm tưởng của ông, tấm lòng yêu thương, tinh thần đại đoàn kết dân tộc của Bác chính là ngọn lửa soi rọi cho sự hòa hợp dân tộc, sự gắn kết, tự cường vươn lên của cộng đồng các dân tộc thiểu số để cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng như NSND Y Brơm, nhiều người dân tộc thiểu số được Bác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để trở thành những cán bộ của Đảng. Với tiến sĩ Trần Thanh Pôn, người dân tộc Khmer thì dù không được Bác trực tiếp dìu dắt nhưng ba lần được gặp Bác Hồ đã làm thay đổi cuộc đời ông. Là học sinh miền nam ra học tập trên đất bắc, lần đầu tiên ông được gặp Bác Hồ, khi Bác tới thăm trường. Hôm đó, các học viên xếp thành ba hàng, ông đứng ở hàng đầu tiên và mặc bộ trang phục dân tộc Khmer. Bác đến, cả trường vui mừng chào đón. Ông nhớ lại: “Bác đến bên cạnh vỗ vai tôi và hỏi: Cháu là người dân tộc Khmer phải không? Cháu gắng học tốt để sau này về phục vụ đồng bào nhé”. Mang theo lời Bác dặn, Trần Thanh Pôn xin học tiếp tại trường Sư phạm miền núi Trung ương rồi được cử đi học nghiên cứu sinh ở Liên Xô và trở về với học vị tiến sĩ. Lúc bấy giờ, Trần Thanh Pôn là tiến sĩ người dân tộc trẻ tuổi nhất và là một trong những người đầu tiên từ miền bắc trở về nam sau ngày giải phóng….

Trong một căn nhà nhỏ nằm giữa thành phố Đà Nẵng sôi động, có một người phụ nữ dân tộc Hơ rê tên là Từ Thị Công Lễ đang lưu giữ trong lòng mình những kỉ niệm khó quên về năm lần được gặp Bác Hồ. Khi được ra bắc học tập, cô bé mười bốn tuổi ấy đã được cha mẹ và bà con người dân tộc Hơ Rê trong làng nhắn nhủ, gửi gắm niềm tin: “Con ra bắc học tập cho thật giỏi và phải thật ngoan để có cơ hội gặp được Bác Hồ. Nếu được gặp Người thì con phải ngắm thật kỹ để còn về kể lại cho bà con dân làng nghe nhé!” Rồi đích thân vị già làng còn trực tiếp giao “nhiệm vụ”: “Con ra miền bắc gặp Bác Hồ thì chuyển lời của bà con Hơ Rê mình với Người rằng: Bà con dân tộc Hơ Rê luôn tin tưởng theo Đảng, theo cách mạng và theo Bác Hồ đến cùng. Quyết tâm giết thật nhiều giặc, để sớm giải phóng miền nam, đón Bác vào thăm. Mà con phải tận tay sờ được vào người của Bác xem Người có phải là người bình thường hay là người trời con nhé!”.

Lần đầu tiên được thấy Bác Hồ, cô bé Từ Thị Công Lễ đã đến gần Bác và nói: "Cháu là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở miền nam. Trước khi cháu được ra bắc học tập, đồng bào có căn dặn, ra miền bắc phải học tập cho thật tốt để còn được gặp Bác Hồ. Bà con kính yêu Bác Hồ lắm! Bác cho cháu cầm tay Bác thật lâu nhé, cho cháu vuốt chòm râu, cho cháu ngắm Bác Hồ cười...". Bác khẽ gật đầu, đôi mắt Người rưng rưng, âu yếm.

Còn rất nhiều những câu chuyện cảm động về Bác Hồ vĩ đại mà hết mực gần gũi, yêu thương đồng bào các dân tộc thiểu số được tái hiện qua các tác phẩm dự thi "Bác Hồ với các dân tộc thiểu số - Các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu”. Những câu chuyện cảm động về Người sẽ luôn được nhắc nhớ trên mỗi nếp sàn, mỗi bản làng và trong bài học của các em thơ người dân tộc thiểu số.

Sức lan tỏa từ một cuộc thi

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ủy ban Dân tộc Chính phủ rất quan tâm đến các nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền giáo dục, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, làm sao để cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng bản làng, từng gia đình trên mọi miền Tổ quốc. Một trong những hình thức quan trọng là tuyên truyền về tính nhân văn cao cả, sự gần gũi, bình dị và sự thiêng liêng, vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân thế giới, nhân dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng.

Để ôn lại, khơi dậy và khám phá những tư tưởng, tình cảm của Bác Hồ đối với dân tộc thiểu số, cũng như niềm tin, sự ngưỡng mộ, tôn kính của đồng bào đối với Bác Hồ, ngày 19-5-2012, Ủy ban Dân tộc Chính phủ và Bộ Tư lệnh BĐBP đã phát động cuộc thi “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu”. Cuộc thi một hình thức quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi trong tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong trước mắt và lâu dài, để hiệu quả thực hiện cuộc vận động ngày càng có nhiều thành quả rực rỡ.

Với hơn 51 nghìn bài dự thi được gửi về từ khắp các vùng miền, có thể nói, cuộc thi “Bác hồ với các dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đã có tác động đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đảng viên và công nhân viên chức, nhất là thế hệ trẻ.

Tham dự với số lượng thành viên đông nhất, khối lượng tác phẩm đồ sộ nhất là các đội đến từ Học viện an ninh. Đối với các bạn sinh viên, cuộc thi là cơ hội để được tìm hiểu thêm về tấm gương vĩ đại của Bác. Bằng những xúc cảm sâu sắc và sự sáng tạo của tuổi trẻ, những học viên này đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức để hoàn thành một công trình sưu tầm đồ sộ và độc đáo gửi đến hội thi. Công trình tâm huyết của các sĩ quan an ninh tương lai này đã gây ấn tượng rất tốt đối với ban giám khảo.

Khi thông tin về cuộc thi bay đến làng Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, bác Vũ Đình Kị một cựu chiến binh 74 tuổi đời, 47 tuổi Đảng trăn trở rất nhiều. Cùng với chiếc xe đạp cọc cạch, ông đã đạp xe tới nhiều thư viện trong huyện để sưu tầm thêm những hình ảnh, câu chuyện về Bác. Được sự giúp đỡ của cô cháu ngoại, ông đã hoàn thành tác phẩm dự thi dày gần 1.000 trang và gửi tới Ban tổ chức với mong muốn góp thêm một tấm lòng kính dâng lên anh linh Bác.

Cũng với một tấm lòng kính yêu Bác vô hạn, tại trường THCS Mạo Khê 2 thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cũng đã diễn ra một phong trào thi đua giữa các chi đội, các khối lớp. Ở chi đội 8a2, các em được cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn chia thành ba nhóm: Nhóm sưu tầm tài liệu tại thư viện, nhóm sưu tầm qua Internet và nhóm biên tập. Vừa cố gắng hoàn thành tốt việc học tập, các em cũng tranh thủ thời gian để hoạt động ngoại khóa. Miệt mài suốt nhiều tháng, cuối cùng, các em cũng hoàn thành được bài dự thi của mình.

Trong khi các tác giả khác chú trọng đến công tác sưu tầm thì nhà báo Trần Hoàng Anh, báo Biên phòng với tố chất ham khám phá, phát hiện đề tài mới đã lặn lội tới rất nhiều vùng biên giới, gặp gỡ những người được cho là đã từng gặp Bác để xin họ kể lại về kỉ niệm khó quên ấy… Sau khi gặp được nhân vật, anh cẩn trọng sàng lọc thông tin, tra cứu tư liệu để tránh trùng lặp hay sai sót. Những câu chuyện mang tính phát hiện của anh được ban giám khảo đánh giá tốt, thể hiện sự tâm huyết của người làm báo.

Giáo sư, Tiến sĩ Triết học Hoàng Chí Bảo, Thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực đánh giá: Thành quả lớn nhất của cuộc thi đó chính là bằng chứng thực tiễn sinh động, cảm động về tình cảm của nhân dân ta với Bác Hồ kính yêu và tình cảm của Bác đối với toàn thể dân tộc. Đây là động lực rất quan trọng thúc đẩy toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, đặc biệt là thực hiện tâm nguyện của Bác Hồ về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Có thể nói rằng, cuộc thi đã làm rõ hơn, sinh động hơn tư tưởng, tấm gương của Bác về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tình yêu thương vô bờ bến của Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời cũng là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số, các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm tôn kính của mình đối với Bác Hồ kính yêu. Bằng sức lan tỏa rộng khắp tới từng bản làng, xóm ấp, cuộc thi đã góp phần thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,

Tổng kết cuộc thi “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số - Các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu", Ủy ban Dân tộc Chính phủ và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng sẽ phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật "Bác Hồ trong trái tim dân tộc Việt Nam" nhân dịp kỉ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Với mong muốn gửi tới khán giả cả nước những câu chuyện cảm động, lắng đọng còn chưa được nhiều người biết tới về tấm lòng yêu thương nhân hậu, sự bình dị, gần gũi của Bác dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và vinh danh những tập thể, cá nhân đã có những tác phẩm xuất sắc gửi tới tham dự cuộc thi. Chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 17 tháng 5 năm 2013 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2, VTV5.

Ông Vũ Đình Kị với những tài liệu nghiên cứu về Bác Hồ

Chi đội lớp 8a2 trường THCS Mạo Khê 2 và cô giáo chủ nhiệm cùng sưu tầm tài liệu về Bác Hồ

ĐẶNG GIANG

Theo

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/20336702-.html