Xả súng ở Mỹ, 5 người thiệt mạng

4 người chết và ít nhất 21 bị thương trong vụ xả súng tại Texas (Mỹ) ngày 31/8, thủ phạm sau đó cũng bị tiêu diệt.

Cuộc tấn công xảy ra tại một nút giao thông giữa thành phố Odessa và Midland, phía Tây Texas chiều ngày 31/8 (theo giờ Mỹ). Một tay súng đánh cắp một chiếc xe tải chuyển thư của bưu điện Mỹ, lái xe vòng quanh Odessa và xả súng ngẫu nhiên vào những người lái xe và đi mua sắm trên đường. 5 người đã thiệt mạng và ít nhất 21 người bị thương trong vụ tấn công này. Kẻ xả súng sau đó đã bị bắn chết, theo New York Times.

Các quan chức thực thi pháp luật vây xung quanh một chiếc xe tải màu trắng phía sau khu giải trí Cinergy Odessa ở Odessa sau vụ việc xảy ra.

Theo cảnh sát, 3 nhân viên thực thi pháp luật đã bị bắn chết. Các quan chức cho biết, hung thủ là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tuy nhiên, họ từ chối tiết lộ danh tính tên này.

Ông Jerry Morales, thị trưởng của Midland, cho hay, vụ xả súng xảy ra khoảng 16h trên xa lộ kết nối giữa Midland với Odessa. Giám đốc Sở Cảnh sát Odessa, Michael Gerke, cho biết, hiện động cơ chưa được tiết lộ nhưng cảnh sát có phương án đề phòng sự xuất hiện của tay súng thứ 2. Các quan chức liên bang đã theo dõi cuộc tấn công và cử các đặc vụ từ F.B.I. triển khai lực lượng đến khu vực này.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cảnh sát và quân đội được huy động để phân luồng trên đường cao tốc đi qua thành phố Odessa và ổn định trật tự. Một trường đại học trong khu vực đã kêu gọi sinh viên và giảng viên ở yên trong ký túc xá và phòng học. Đài truyền hình địa phương KOSA - TV đã sơ tán các nhân viên trong phòng thu ngay khi đang đưa tin về vụ việc, vì lo ngại vụ việc chưa kết thúc.

Một chiếc xe bán tải thủng lỗ nghi do vết đạn xả súng gây ra.

Junior Bejarano (20 tuổi, một công nhân tại nhà hàng Twin Peaks ở Odessa) kể lại, khi anh vừa mới dọn dẹp bàn thì nghe thấy tiếng súng nổ bên ngoài vào khoảng 16h30 chiều. Sự hỗn loạn xảy ra rất nhanh, người dân gào thét, hất bàn ghế tháo chạy.

Vài phút sau, anh và các công nhân khác đi ra ngoài và thấy một vài chiếc xe có vết đạn ở một ngã tư gần đó. Bên trong xe có một bé gái, áo và toàn thân dính đầy máu. Các nhân viên kiểm tra nhanh cho bé gái và xác định nạn nhân bị bắn vào vai. "Cô bé còn ý thức nhưng bao phủ toàn thân là máu. Cảnh tượng thật kinh khủng", anh cho biết.

Đây là vụ xả súng nghiêm trọng thứ hai tại Texas trong tháng 8. Hôm 2/8, Patrick Crusius, 21 tuổi, giết 22 người tại một siêu thị ở El Paso. Y được miêu tả là người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và căm ghét người nhập cư. FBI coi vụ tấn công như một hành động khủng bố.

Theo Hà Nguyên

The New York Times/Ngôi Sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/xa-sung-o-my-5-nguoi-thiet-mang-20190901095338701.htm