Truyện cười: Lấy độc trị độc

Một người phụ nữ khiếu nại với văn phòng cung cấp người giúp việc:

- Cô gái mà các chị gởi tới làm việc đã bỏ trốn cùng chồng tôi. Các chị phải chịu trách nhiệm về việc này.

Người đại diện văn phòng đáp:

- Xin bà đừng lo, chúng tôi sẽ gửi tới một cô khác trẻ đẹp hơn và chồng bà sẽ trở về ngay thôi.

- !?!

* Anh chồng ghé vào cửa hàng hoa và mua một bó hồng. Người bán hàng hỏi: “Anh mua cho vợ à?”.

– Đúng rồi!

– Tôi đoán nhé, sinh nhật cô ấy hả?

– Không.

– Kỷ niệm ngày cưới?

– Không.

– Thế thì mong cô ấy sẽ tha thứ cho anh!

H. C (s.t)

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: http://thethaovanhoa.vn/nu-cuoi/truyen-cuoi-lay-doc-tri-doc-n20201110100456325.htm