SEA Games 32: Hai 'viên ngọc thô' Việt Nam tỏa sáng cùng ouk chaktrang

Cờ vua Việt Nam không thiếu các trường hợp đặc biệt thú vị. Chúng ta chưa quên cặp vợ chồng đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên cùng thi đấu tại SEA Games năm trước. Năm nay, tại Vương quốc Campuchia, cờ ouk chaktrang tiếp tục có thêm một sự thú vị khác là 2 anh em ruột cùng xung trận tại SEA Games 32: Tôn Nữ Hồng Ân và anh trai Bảo Khoa.

Từ mấy tháng nay, bàn cờ ốc - ouk chaktrang là nơi mà hai anh em Hồng Ân và Bảo Khoa thường xuyên gặp nhau nhất. Họ miệt mài luyện tập bất kể giờ giấc, ngày đêm chỉ vì bộ môn này quá mới so với cờ vua Việt Nam.

Ngay khi nước chủ nhà Campuchia đưa cờ ốc vào thi đấu, Hồng Ân và Bảo Khoa đã được Liên đoàn cờ Việt Nam chọn mặt gửi vàng, bởi cả hai anh em đều là những kiện tướng trẻ, bản lĩnh, mưu trí và tiếp cận rất nhanh với các điểm khác biệt của cờ ốc. “Khó khăn nhất là nhận mặt quân cờ, bởi nước bạn dùng toàn chữ Khmer nên mình phải cố gắng quan sát thật kỹ. Đồng thời phải cẩn trọng trong từng nước đi vì chỉ một sơ suất, đối thủ sẽ giành lợi thế” - Bảo Khoa chia sẻ.

Cờ ốc hay cờ Khmer đã phổ biến tại Campuchia trong nhiều thế kỷ qua. Môn cờ này có một số điểm tương đồng với cờ vua khi sử dụng bàn cờ có 64 ô vuông và mỗi người chơi nắm trong tay 16 quân cờ. Cờ ốc sẽ không có những nước cờ thần tốc, táo bạo như cờ vua. Do đó, cả hai anh em Hồng Ân và Bảo Khoa đã mày mò tìm hiểu từ nhiều kênh thông tin. Thi triển không khoan nhượng là cách mà hai anh em Bảo Khoa hạ quyết tâm để thi đấu tốt nhất tại SEA Games kỳ này.

Mỗi khi luyện tập với nhau, tụi em luôn coi như một trận chung kết. Em ghi chú lại từng cách phá giải của em hoặc của Hồng Ân để tìm ra điểm mạnh - yếu, qua đó rút kinh nghiệm và vận dụng vào thực tế. Cờ ốc hay bất kỳ loại cờ nào cũng là môn thể thao trí tuệ, phải bình thản, nhẫn nại và biết cách lên công, về thủ một cách toàn diện. Hấp tấp, nôn nóng, mất tập trung là những yếu điểm mà tụi em phải lưu ý.

Vận động viên BẢO KHOA

Nói về trường hợp vô cùng đặc biệt của hai anh em Hồng Ân và Bảo Khoa, ông Phùng Nguyên Tường Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam, người luôn sát cánh cùng các kỳ thủ cho biết:Hồng Ân và Bảo Khoa là những “viên ngọc quý” của làng cờ ốc Việt Nam. Chứng kiến phong cách thi đấu chững chạc, tự tin, điềm tĩnh của Hồng Ân, tôi hiểu được sức mạnh tinh thần và cả kinh nghiệm quý mà các em bổ trợ cho nhau. Hai tấm huy chương quý giá mà anh em Hồng Ân - Bảo Khoa mang lại cho thể thao Việt Nam tại SEA Games kỳ này thực sự là một câu chuyện ấn tượng.

Chiều ngày 2-5, tại Nhà thi đấu Đại học Hoàng gia Campuchia, Tôn Nữ Hồng Ân làm rạng danh thể thao Việt Nam khi đoạt HCV môn cờ ốc đồng đội nữ trong lần đầu tiên nước chủ nhà Campuchia đưa cờ ốc vào tranh tài. Cô cùng người đồng đội Phạm Thanh Phương Thảo xuất sắc đánh bại 2 đối thủ đội Philippines để giành tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 32 cho thể thao Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trong chuyến công tác tại Campuchia dự lễ khai mạc SEA Games 32 đã đến thăm, chúc mừng và động viên, khen thưởng Tôn Nữ Hồng Ân cùng toàn thể thành viên môn cờ ốc.

Hồng Ân báo công với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Hồng Ân trải lòng đầy xúc động: “Tấm HCV đạt được em xin dành cho lãnh đội cờ Việt Nam, đặc biệt là ba em ngày nào cũng dõi theo hai anh em. Điều em thấy tiếc nhất là không thể mang chiếc HCV này để tặng một người đặc biệt, người luôn ủng hộ, động viên em theo đuổi đam mê cờ vua. Ở nơi xa đó, chắc mẹ cũng đang nở một nụ cười mãn nguyện”.

Với một ngã rẽ bất ngờ cùng cờ ốc - ouk chaktrang, hai anh em Bảo Khoa và Hồng Ân, những “viên ngọc thô” của cờ Việt Nam đã tỏa sáng rực rỡ tại SEA Games 32. Chiều 6-5, Bảo Khoa cùng 3 thành viên đội tuyển cờ ốc Việt Nam đã thi đấu thành công, đoạt huy chương đồng. Bảo Khoa - Hồng Ân đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo, vì thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Hưng Cát - Nguyễn Tấn (từ Phnom Penh - Campuchia)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/143969/sea-games-32-hai-vien-ngoc-tho-viet-nam-toa-sang-cung-ouk-chaktrang