Rao bán lại quà sau lễ tình nhân ở Trung Quốc

Chỉ ít ngày sau dịp Valentine 14/2, làn sóng bán lại quà tặng đã rầm rộ trên các ứng dụng mua bán đồ cũ ở Trung Quốc.

Interface Fashion nhận thấy trên nền tảng bán lại đồ cũ Xianyu, nhiều người dùng đã đăng thông tin bán lại quà được tặng vào ngày lễ tình nhân, bao gồm son môi, nước hoa, đồ trang sức, hộp quà thiết kế và cả những chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền.

Nắm bắt được xu hướng này vài năm qua, nền tảng Xianyu thậm chí đã phát động chiến dịch "bán lại món quà khiến bạn đau lòng" nhằm khuyến khích người dùng thanh lý những món quà không phù hợp với nhu cầu của họ.

 Nhiều người rao bán lại quà được tặng vào dịp Valentine.

Nhiều người rao bán lại quà được tặng vào dịp Valentine.

Những món quà không vừa ý

Theo khảo sát, các sản phẩm làm đẹp như son môi, phấn phủ, nước hoa là nhóm bị bán lại nhiều nhất sau lễ tình nhân.

Những món quà từ các thương hiệu quốc tế như YSL, Lancome, Dior và Armani cho đến sản phẩm của nhãn hàng nội địa nổi tiếng như Huaxizi và Perfect Diary đều bị bán lại.

Thậm chí, trào lưu thanh lý các sản phẩm làm đẹp đã khiến nhiều thương hiệu lớn chọn quảng cáo quà tặng Valentine ngay trên các sàn mua bán đồ cũ.

Theo Jiemian Fashion, các thương hiệu làm đẹp thường tích cực quảng cáo và tung ra sản phẩm mới vào các ngày hội tặng quà như lễ tình nhân, các sản phẩm liên quan đã được tung ra sớm nhất vào lễ hội mùa xuân.

Hầu hết thương hiệu làm đẹp có xu hướng tạo ra một bộ sưu tập các sản phẩm cổ điển, sau đó đóng gói chúng thành một set bao bì sáng tạo dành riêng cho ngày lễ để đạt được hiệu quả.

Thực tế, những set quà tổng hợp như trên rất tiện lợi đối với những người muốn tặng quà cho bạn gái nhưng chẳng am hiểu gì về mỹ phẩm và làm đẹp. Tuy nhiên, nó gây ra một rắc rối là bên trong bao gồm những sản phẩm bán chạy nên thường khách hàng sẽ phải mua cả những thứ người họ muốn tặng cũng đã sở hữu.

Những món quà được rao bán lại với mức giá rẻ hơn nhiều so với giá gốc.

Những món quà được rao bán lại với mức giá rẻ hơn nhiều so với giá gốc.

Bởi vậy, nhiều người đăng bài bán lại quà Valentine cho biết họ muốn thanh lý do đã có son môi hay phấn phủ cùng màu, không sử dụng đến vì trong hộp trang điểm đã có sản phẩm tương tự. Một số cô gái cho biết họ không thích mùi nước hoa hay màu son môi được tặng.

Một số người bán lại vì vấn đề tình cảm. "Tôi đã chia tay và không muốn nhìn mặt người tặng món quà này", một tài khoản cho biết.

Cảnh giác chiêu lừa đảo

Khi các bài đăng bán lại quà tặng dịp lễ tình nhân tràn lan trên mạng, nhiều kẻ gian đã lợi dụng để thanh lý hàng giả, kém chất lượng. Với mức giá thanh lý chênh lệch lớn, tùy thuộc vào chủ nhân món đồ, rất khó để người mua phân biệt được đâu là hàng thật hay chỉ là hàng fake.

 Người mua nên cảnh giác với chiêu trò lừa đảo giả danh thanh lý quà tặng.

Người mua nên cảnh giác với chiêu trò lừa đảo giả danh thanh lý quà tặng.

Ví dụ, một người dùng đã rao bán chiếc túi Givenchy Cut-Out, có giá gốc hàng chục nghìn nhân dân tệ, với mức giá chỉ 300 tệ. Đây là con số chênh lệch lớn với một món hàng được giới thiệu là chưa qua sử dụng.

Vào trang cá nhân của người này trên hệ thống, có thể nhận thấy chủ tài khoản đã đăng bán rất nhiều túi xách hàng hiệu khác với giá rất thấp. Đây có thể là một mánh lới lừa đảo người dùng nhẹ dạ thông qua hình thức bán lại đồ cũ.

Vấn đề mấu chốt luôn được quan tâm trong thị trường đồ cũ là làm thế nào để xác định chất lượng và định giá hợp lý.

Theo phản hồi chung của người tiêu dùng đại chúng, “hàng thật hay không” luôn là ngưỡng tâm lý của hầu hết khách hàng khi quyết định mua đồ cũ.

Tuy nhiên, trên thị trường giao dịch tự do với quy mô kinh doanh đồ cũ ngày càng lớn của các nền tảng này, chuyện dàn dựng để lừa đảo bán hàng vẫn xảy ra thường xuyên và khó kiểm soát.

Do đó, các nền tảng đồ cũ phổ biến như Xianyu và Zhuanzhuan cũng đã bắt đầu tăng cường thiết lập xác minh độ trung thực cho những hàng xa xỉ đã qua sử dụng và củng cố uy tín của họ bằng cách thuê các đơn vị kiểm định từ bên thứ ba.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rao-ban-lai-qua-sau-le-tinh-nhan-o-trung-quoc-post1297024.html