Những ngày đầu trong quân ngũ của chiến sĩ mới mang quân hàm xanh

Chúng tôi đến Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Gia Lai sau một tuần đơn vị tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới (CSM) năm 2024. Tại đây, các CSM đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai được biên chế về Đại đội Huấn luyện và đang từng bước thích nghi, hòa nhập tốt với môi trường Quân đội.

Đại tá Nguyễn Văn Nghị (thứ 3, từ phải sang) thăm, động viên các CSM. Ảnh: Kiên Quyết

Đại tá Nguyễn Văn Nghị (thứ 3, từ phải sang) thăm, động viên các CSM. Ảnh: Kiên Quyết

“Ngôi nhà chung” của các chiến sĩ mới

Năm nay, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Gia Lai tiếp nhận, quản lý, huấn luyện 90 CSM đến từ nhiều địa phương trên địa bàn, trong đó, nhiều CSM lần đầu tiên sống trong môi trường tập thể. Do đó, để giúp CSM nhanh chóng hòa nhập với môi trường Quân đội, yên tâm học tập, rèn luyện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm nơi ăn nghỉ của bộ đội chu đáo, cảnh quan môi trường sáng, xanh - sạch - đẹp. Các trung đội trưởng, tiểu đội trưởng chủ động hướng dẫn các CSM về kỹ năng trong sinh hoạt, trật tự nội vụ, quân tư trang theo quy định.

Thiếu tá Lê Trọng Hưng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động chia sẻ: Với sự chuẩn bị chu đáo, dù chỉ mới một tuần về với đơn vị, song hầu hết CSM đều yên tâm tư tưởng, xác định tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Qua tiếp xúc, trò chuyện cùng các CSM, chúng tôi cảm nhận được các CSM rất hào hứng, thân thiện và tự tin ngay trong những ngày đầu quân ngũ.

Vừa tỉ mẩn gấp xếp chăn, màn cho thật vuông vức, Binh nhì Lê Xuân Ý (Tiểu đội 2, Trung đội 1) hào hứng cho biết: “Trong thời gian một tuần ở đơn vị mới, tôi đã có thêm nhiều hiểu biết về đơn vị, đặc điểm khu vực đóng quân; tập làm quen với chế độ làm việc, sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần. Bên cạnh đó, thực hiện các quy định, tác phong quân nhân, xưng hô, chào hỏi, mang mặc trang phục; học tập về điều lệnh đội ngũ... Mặc dù đây là lần đầu tiên sống tập thể, lại ở đơn vị Quân đội vốn có những kỷ luật nghiêm khắc, song tôi đã kịp bắt nhịp, ăn ngủ tốt, học tập, sinh hoạt vui vẻ”.

Háo hức với hành trình sắp tới

Ngay sau lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ ngày 25/2, trong thời gian từ ngày 26 đến ngày 29/2, CSM được huấn luyện chương trình ngoại khóa của Bộ Tham mưu BĐBP. Đến ngày 1/3, các chiến sĩ của Đại đội Huấn luyện bước vào chương trình huấn luyện chính thức. Mục tiêu sau khóa huấn luyện, đó là các CSM có bản lĩnh chính trị vững vàng, được huấn luyện thành thục về kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, thể lực. Trong đó, chú trọng nâng cao thể lực cho từng chiến sĩ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với các kỹ năng chạy, nhảy xa..., mỗi chiến sĩ được tập bơi để rèn luyện thân thể và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Binh nhì Rơ Lan TeK (Tiểu đội 3, Trung đội 2) tốt nghiệp Đại học Huế (Khoa Luật), mới đi làm được 6 tháng thì tình nguyện nhập ngũ. Anh tươi cười khi nói về những ngày đầu của mình: “Ấn tượng đầu tiên của tôi khi về đơn vị là khung cảnh trang nghiêm và khác biệt so với bên ngoài. Song nơi đây luôn có tình cảm chan hòa của cấp trên, của đồng chí, đồng đội. Với mong ước thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng của công dân đối với đất nước, mỗi ngày trôi qua tại đơn vị cho tôi những trải nghiệm rất đặc biệt”.

Binh nhì Lê Xuân Ý sắp đặt nội vụ theo quy định. Ảnh: Kiên Quyết

Binh nhì Lê Xuân Ý sắp đặt nội vụ theo quy định. Ảnh: Kiên Quyết

Còn Binh nhì Lê Xuân Ý thì ấn tượng với nếp sinh hoạt hoàn toàn mới so với cuộc sống đời thường. Lê Xuân Ý cho biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phương pháp của anh là luôn nỗ lực hoàn thiện từng công việc, nhiệm vụ nhỏ. Đơn cử như việc sắp xếp trật tự nội vụ, mặc dù đã xếp chăn, màn đạt yêu cầu và khá đẹp, song mỗi lúc rảnh rỗi là Ý lại kiên nhẫn ngồi xếp đi xếp lại để động tác thuần thục và nhanh hơn. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là chặng đường đầy vinh quang nhưng không ít thử thách đối với các CSM. Tuy nhiên, cùng với việc làm tốt công tác chuẩn bị như tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuẩn bị cơ sở vật chất, mô hình học cụ... và sự tận tình của đội ngũ cán bộ các cấp là điểm tựa giúp các CSM tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Nghị, Phó Chính ủy BĐBP Gia Lai biết: “Có được kết quả như trên là do cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đội ngũ cán bộ khung huấn luyện có kinh nghiệm đã tạo ra môi trường thân thiện cho CSM ngay từ ngày đầu tiên. Hơn nữa, chất lượng đầu vào của CSM năm nay được các cơ quan sàng lọc, tuyển chọn kỹ cả về sức khỏe, chất lượng chính trị cũng như trình độ văn hóa. Do đó, mặc dù môi trường sinh hoạt mới nhưng các CSM đã nhanh chóng thích nghi, đoàn kết, thống nhất”.

Kiểm tra trực tiếp bếp ăn, khu chế biến thực phẩm, vườn tăng gia tập trung và nơi tập trung học tập, sinh hoạt và gặp gỡ, động viên 90 CSM vừa nhập ngũ, đồng chí Phó Chính ủy BĐBP Gia Lai đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động trong bảo đảm cơ sở vật chất cho công tác tiếp nhận và huấn luyện CSM. Đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung, chương trình huấn luyện, công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của CSM để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn. Cùng với đó, đơn vị cần chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt việc kiểm tra “3 tiếng nổ” cho CSM, quá trình kiểm tra phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Kiên Quyết

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-ngay-dau-trong-quan-ngu-cua-chien-si-moi-mang-quan-ham-xanh-post473343.html