Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Xuân Đ. sinh năm 1941, ở Thanh Đình (Việt Trì) bị ong vò vẽ đốt hơn 100 nốt khi đang đi trên đường.
Trong lúc đang đi trên đường thì cụ ông 80 tuổi này bị một đàn ong vò vẽ lao vào đốt, phải nhập viện trong tình trạng phản ứng phản vệ mức độ nguy kịch.
Ngày 24/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa cứu chữa thành công một cụ ông 80 tuổi phản ứng phản vệ mức độ nguy kịch do ong đốt hơn 100 nốt...
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Xuân Đ. sinh năm 1941, ở Thanh Đình (Việt Trì) bị ong vò vẽ đốt hơn 100 nốt vào khắp vùng đầu, mặt, cổ, gáy, lưng.
Bệnh nhân cao tuổi nhập viện trong tình trạng phản ứng phản vệ mức độ nguy kịch (độ 3): Lơ mơ, vệ sinh không tự chủ, đau dữ dội tại vị trí các vết đốt...
Bệnh nhân bị sưng, đau dữ dội tại vị trí các vết đốt và còn nhiều vòi chích của ong dính trên da.
Một cụ ông đang đi trên đường thì bị một đàn ong vò vẽ lao vào đốt. Về nhà, người bệnh xuất hiện đau nhiều tại các vết đốt, nổi ban đỏ toàn thân, khó thở, đi vệ sinh không tự chủ.
Ông Nguyễn Xuân Đ. (sinh năm 1941) ở Việt Trì, Phú Thọ đang đi trên đường thì bị một đàn ong vò vẽ lao vào đốt. Khắp vùng đầu, mặt, cổ, gáy, lưng của bệnh nhân có tới hơn 100 nốt đốt.