Người thương binh nặng hết lòng vì dân

Tham gia kháng chiến chống giặc khiến ông Thành trúng đạn, mìn, bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Mặc cho vết thương đau nhức, nhiễm chất độc da cam/dioxin, người lính năm xưa vẫn miệt mài công tác thiện nguyện, giúp đỡ người dân.

Người chúng tôi muốn nói đến là ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954, trưởng thôn Vĩnh Trung, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành.

Mang nhiều vết thương chiến tranh

Cũng như lớp lớp thanh niên khác, thời trai trẻ ông Nguyễn Văn Thành gác bút nghiên tình nguyện lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Ông được biên chế vào Sư đoàn 341, Quân khu 4. Sau đó, ông cùng đơn vị vào chiến đấu ở vùng Đông Nam bộ, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau giải phóng miền Nam, ông tiếp tục tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Năm 1979, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong quá trình tham gia chiến đấu, ông 2 lần trúng đạn và mìn, bị thương ở đầu, đứt hoàn toàn 1/3 cẳng tay trái, gãy vỡ nhiều xương chân trái. Ngoài ra, ông còn bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Sau khi bị thương nặng, ông Thành được ra Hà Nội điều trị. Đến năm 1985, sức khỏe ổn định hơn, ông trở về địa phương với tỷ lệ thương tật là 81% - là thương binh hạng 1/4.

Ông Nguyễn Văn Thành thông báo trên loa phát thanh các công việc đến người dân thôn Vĩnh Trung.

Trở về địa phương, ông Thành hăng hái tham gia Hợp tác xã Trung An, đội thuế huyện Thạch Hà, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, bảo trợ xã hội trẻ em mồ côi huyện Thạch Hà. Sau đó, ông được giao làm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung. Dù ở cương vị nào, ông đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hết lòng vì quê hương

Ông Thành cho biết, từng là một người lính, một đảng viên nên ông ý thức rõ bản thân phải cố gắng vượt qua khó khăn, tích cực nêu gương để giúp đỡ Nhân dân. Vì thế, khi được bầu làm Bí thư Chi bộ, ông cùng các đoàn phối hợp với người dân nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.

“Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), để người dân tin tưởng, đồng thuận, trước hết cán bộ, đảng viên phải làm gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong”, ông Thành cho hay.

Trong quá trình xây dựng NTM ông Thành tự nguyện hiến gần 100m2 đất vườn để mở rộng đường giao thông liên xã rộng hơn 6m. Ngoài ra, ông còn đi đầu trong công tác từ thiện, nhân đạo, bỏ tiền túi và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 13 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo với tổng giá trị trên 400 triệu đồng. Trong đợt dịch COVID-19, là người có công với cách mạng, ông được Nhà nước hỗ trợ 1,5 triệu đồng, ông bỏ thêm tiền túi rồi trao tặng hết cho các gia đình khó khăn.

Trước khi xây dựng NTM, đời sống của người dân thôn Vĩnh Trung còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa phát triển. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, bằng uy tín, gương mẫu và tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông Thành cùng hệ thống chính trị thôn đoàn kết, lãnh đạo nhân dân từng bước tháo gỡ những khó khăn, khơi dậy phong trào xây dựng NTM và các mô hình kinh tế.

Trưởng thôn Nguyễn Văn Thành thường xuyên tới nhà thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Năm 2020, thôn Vĩnh Trung đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Người dân địa phương tự nguyện hiến 2.017m2 đất cùng hàng ngàn mét tường rào, cây xanh, đóng góp hàng ngàn ngày công… xây dựng NTM. Đến nay, thôn chỉ còn 3 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo (thôn có 223 hộ dân, 60% là sản xuất nông nghiệp), 100% tuyến đường giao thông đã được bê tông hóa. Thu nhập bình quân đạt 49 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Là thương binh hạng 1/4, mất sức lao động trên 81%, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, mỗi khi trái gió trở trời, ông Thành lại đau nhức khắp cơ thể, nhất là chỗ cánh tay trái bị đứt co giật suốt đêm. Ấy vậy mà khi có công việc của thôn, của xã là ông nén nỗi đau, hoàn thành cho bằng được. Ông Thành luôn tâm niệm: “Chừng nào còn sức khỏe là còn tiếp tục cống hiến, hoàn thành công việc được Đảng và nhân dân giao phó, góp phần bảo vệ, xây dựng quê hương giàu đẹp, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc”.

Với những cống hiến của mình, ông Thành vinh dự được Đảng, Nhà nước Việt Nam và Campuchia trao tặng nhiều huân, huy chương. Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cùng nhiều bằng khen, giấy khen của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội từ Trung ương tới địa phương trao tặng.

Ngoài ra, ông được Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tặng chứng nhận đạt danh hiệu Bí thư chi bộ tiêu biểu toàn tỉnh, huyện Thạch Hà vinh danh Bí thư chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thôn trưởng tiêu biểu toàn huyện. Năm 2022, ông là 1 trong những đại biểu của Hà Tĩnh tham dự lễ gặp mặt gương người có công tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội.

Ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết, ông Thành là một cựu chiến binh gương mẫu, tiêu biểu của địa phương. Ông luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ.

"Ông Thành luôn đi đầu trong phong trào xây dựng NTM ở địa phương, được nhân dân tin yêu. Trước đây thôn Vĩnh Trung từng là “điểm nóng” về an ninh trật tự, nhưng từ khi có ông Thành làm cán bộ thôn, tình hình an ninh trật tự đã ổn định, yên bình", ông Hoành thông tin.

Thúy An

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-thuong-binh-nang-het-long-vi-dan-169240430174039864.htm