Một năm sau vụ giẫm đạp ở Itaewon, nhiều nơi thắt chặt an ninh dịp lễ Halloween

Một năm sau thảm kịch giẫm đạp khiến khoảng 160 người chết tại lễ hội Halloween ở Hàn Quốc, nhiều nơi đã đưa ra các hạn chế để đảm bảo an toàn trong dịp lễ năm nay.

Một năm sau thảm kịch giẫm đạp khiến khoảng 160 người chết tại lễ hội Halloween ở khu phố Itaewon, thủ đô Seoul (Hàn Quốc), nhiều nơi đã đưa ra các hạn chế để đảm bảo an toàn trong dịp Halloween năm nay.

Hàn Quốc

Theo hãng tin AP, lễ Halloween ở Hàn Quốc năm nay ít sôi nổi như các năm trước.

Nhiều nhà hàng, quán bar, cửa hàng bách hóa và công viên giải trí đã tránh trang trí theo chủ đề Halloween như một cách thể hiện sự tôn trọng đối với các nạn nhân trong thảm kịch giẫm đạp.

Tối 28-10, rất ít người mặc trang phục Halloween tại khu phố Itaewon nổi tiếng, thay vào đó nhiều người đã đến khu vực này để dán những tờ giấy với nội dung tưởng nhớ các nạn nhân như “Chúng tôi sẽ mãi mãi không quên bạn”, “Xin lỗi. Xin hãy yên nghỉ”...

Anh Choi Seul Gi, một nhân viên văn phòng nói với AP tại khu Itaewon: “Tôi nghĩ loại sự cố này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chúng tôi thật sự rất đau lòng”.

 Một con hẻm ở khu Itaewon, thủ đô Seoul (Hàn Quốc), ngày 23-10. Ảnh: REUTERS

Một con hẻm ở khu Itaewon, thủ đô Seoul (Hàn Quốc), ngày 23-10. Ảnh: REUTERS

Nhiều người cũng đến khu vực tưởng nhớ các nạn nhân xấu số được lập ở trung tâm Seoul để đặt vòng hoa và thắp hương trước di ảnh của các nạn nhân xấu số.

Tại khu vực Hongdae của Seoul, cũng là một khu phố nổi tiếng với giới trẻ Hàn Quốc, chỉ có một số ít người hóa trang Halloween.

Kể từ ngày 27-10, Hàn Quốc đã triển khai hàng nghìn cảnh sát, lực lượng khẩn cấp và cùng nhiều cơ quan khác để kiểm soát đám đông và đảm bảo an toàn cho người đi bộ ở Itaewon và 15 khu giải trí về đêm lớn khác ở Seoul.

Tính đến sáng 29-10 (giờ Hàn Quốc), không có sự cố nào về an toàn được báo cáo ở Hàn Quốc.

Nhật

 Cảnh sát điều phối giao thông tại quận Shibuya, thủ đô Tokyo (Nhật), ngày 28-10, trước thềm lễ Halloween. Ảnh: KYODO NEWS

Cảnh sát điều phối giao thông tại quận Shibuya, thủ đô Tokyo (Nhật), ngày 28-10, trước thềm lễ Halloween. Ảnh: KYODO NEWS

Chính quyền quận Shibuya - một địa điểm náo nhiệt ở thủ đô Tokyo, rất được giới trẻ Nhật yêu thích - đã ban hành các biện pháp thắt chặt an ninh trước thềm lễ Halloween, theo tờ The Japan Times.

Tháng trước, Thị trưởng quận Shibuya - ông Ken Hasebe - đã yêu cầu những người vui chơi tránh xa khu vực này trong dịp lễ năm nay vì lý do lo ngại về an toàn.

Nhằm hạn chế các hành vi phá hoại, chính quyền quận cũng đã thông qua sắc lệnh cấm uống rượu từ ngày 27-10 đến 1-11.

Từ 28-10, khoảng 300 nhân viên an ninh đã đến giám sát ở 10 địa điểm của quận Shibuya và sẽ duy trì cho đến ngày 1-11, tăng 50% số lượng nhân viên so với Halloween năm ngoái.

Sáng 28-10, chính quyền cũng đã rào bức tượng chú chó Hachiko - nơi tụ tập nổi tiếng của cả người dân địa phương và khách du lịch.

 Chính quyền quận Shibuya, thủ đô Tokyo (Nhật), ngày 28-10 đã rào bức tượng chú chó Hachiko nổi tiếng trước thềm lễ Halloween. Ảnh: KYODO NEWS

Chính quyền quận Shibuya, thủ đô Tokyo (Nhật), ngày 28-10 đã rào bức tượng chú chó Hachiko nổi tiếng trước thềm lễ Halloween. Ảnh: KYODO NEWS

Theo The Japan Times, nhiều năm trước, quận Shibuya rất chào đón những người đến vui chơi Halloween nhưng những năm gần đây các nhà chức trách đã hạn chế hoạt động giải trí ở khu vực sau nhiều sự cố gây rối trật tự an ninh.

Nga

Ngày 28-10, Cộng hòa Sakha (ở vùng Viễn Đông, thuộc Nga) đã cấm tổ chức lễ Halloween tại các trường học trên toàn khu vực, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Sakha - ông Alevtina Argunova - đã gửi một lá thư tới hiệu trưởng các trường học yêu cầu hủy bỏ tất cả các buổi lễ chào đón Halloween.

Thay vào đó, ông Argunova được cho là đã khuyến khích ban giám hiệu trường thay thế các hoạt động Halloween bằng những hoạt động “củng cố các giá trị đạo đức tinh thần, phát triển ý tưởng về lòng yêu nước và bảo tồn di sản lịch sử”.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/mot-nam-sau-vu-giam-dap-o-itaewon-nhieu-noi-that-chat-an-ninh-dip-le-halloween-post758819.html