Mong sớm chỉnh sửa
Khoảng 8h ngày 1-6, ông Hòa ở phường Văn Quán, quận Hà Đông cùng ông Mạnh là bạn đồng ngũ quê Ninh Bình ra Hà Nội chơi, chờ xe buýt tại điểm dừng Km10, đường Trần Phú (Hà Đông) để tới hồ Hoàn Kiếm.
Trong lúc chờ xe, ông Mạnh chỉ tay lên nóc tòa nhà Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội gần đấy, nói:
- Trường to đẹp thế kia mà dòng chữ gắn trên nóc tòa nhà lại để thiếu?
Ông Hòa nhìn theo hướng tay bạn chỉ thì thấy dòng chữ gắn phía trên cao của tòa nhà ghi: "Trường Đại học Kiến trúc Hà Nọi", nên nói:
- Phải là chữ "Hà Nội" mới đúng ông nhỉ.
- Việc gắn tên trường đại học lên trên tòa nhà là biểu tượng, bộ mặt, có ý nghĩa rất lớn. Chữ bị rơi mất dấu thì phải khắc phục, chẳng lẽ cứ để mãi vậy sao?
- Ông nói phải, để tôi viết thư nhờ Người Xây Dựng chuyển lời góp ý này tới Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Trong thư gửi Người Xây Dựng, ông Hòa mong rằng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sớm chỉnh trang lại dòng chữ nêu trên.
Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/969153/mong-som-chinh-sua
