Khách nườm nượp mua đồ chơi trung thu
Lượng khách đông đột biến, sức mua đồ chơi trung thu trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng tăng mạnh.
Còn 12 ngày nữa là đến Tết Trung thu (Rằm tháng 8 Âm lịch), thế nhưng, Hàng Mã - con phố nổi tiếng chuyên kinh doanh các mặt hàng trang trí đã được phủ đầu bởi sắc đỏ, xanh, vàng,... của đèn lồng, đèn ông sao và vô vàn đồ chơi thiếu nhi, đồ trang trí bắt mắt.
Các mặt hàng phục vụ mùa trung thu năm nay tại phố Hàng Mã rất đa dạng về kích cỡ, chủng loại, và màu sắc.
Nhỏ nhất từ chiếc đèn ông sao 5 cánh mini có giá khoảng 20.000 đồng/chiếc, lớn hơn thì đến các loại đèn lồng, đèn kéo quân…rồi đến đầu lân, trống, kèn cùng vô số loại đồ chơi hiện đại khác.
Các món đồ chơi đơn giản, không kèm theo đèn led, âm thanh có giá 35.000 - 60.000 đồng tùy loại; tò he đồng giá 20.000 đồng/con.

Nhiều đồ chơi trung thu tăng giá tới 10.000 đồng
Anh Hữu Tiến, một người bán cho biết, giá các mặt hàng đồ chơi trung thu năm nay đều tăng lên so với năm trước do ảnh hưởng của "bão giá" tác động lên chi phí sản xuất và vận chuyển, ít thì tăng 1.000 - 2.000 đồng, nhiều thì tăng 10.000 đồng. "Chẳng hạn như món đồ chơi hình con thỏ, có thể di chuyển, phát sáng và phát ra âm thanh hiện có giá khoảng 80.000 đồng, tăng 10.000 đồng so với những năm trước”.
Các tiểu thương tại đây cho biết, hai ngày cuối tuần vừa qua, lượng khách đến mua sắm đồ chơi trung thu tại phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tăng đột biến. Có nhiều thời điểm, khách ken đặc cả con phố, chen chúc nhau chụp ảnh, xem và mua hàng.
Bà Hoa, tiểu thương kinh doanh tại đây cho biết: “Những ngày thường của tuần trước, khách bắt đầu đông lên vào buổi tối. Và hầu hết là giới trẻ đến phố Hàng Mã để dạo chơi, chụp ảnh chứ ít mua hàng. Chỉ hai ngày cuối tuần vừa rồi, khách kéo đến từ chiều, còn Chủ nhật thì phố nườm nượp khách từ 10h sáng”.

Năm nay, nhiều chủ cửa hàng như cafe, khách sạn, homestay hay các khu du lịch… đến phố Hàng Mã chọn mua sản phẩm trang trí với số lượng khá lớn.
Chị Nguyễn Quỳnh Anh, nhân viên phòng một doanh nghiệp tại phố Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) lượn một vòng phố Hàng Mã để tham quan cũng như xem giá cả hàng hóa trước khi chọn mua.
Sau khi tham khảo giá tại nhiều cửa hàng, chị Quỳnh Anh chốt mua loại đèn ông sao có giá 50.000 đồng/chiếc; mặt nạ, đèn lồng, câu đối, đầu lân với giá dao động từ 70.000-250.000 đồng tùy món.

Khách hàng chen chúc nhau xem, mua hàng và chụp ảnh
Tương tự, chị Trần Thị Bình, chủ một quán cafe trên phố Láng Hạ, cũng tranh thủ thời gian quán vắng khách lên phố Hàng Mã tìm những vật trang trí cho quán cafe của mình.
Chị cho hay, hai năm qua hoạt động kinh doanh của quán bị ảnh hưởng nặng vì dịch Covid-19. Dịp này, chị quyết định chi một khoản tiền lớn để mua các loại đồ chơi, đồ trang trí trung thu để làm mới quán của mình, tạo ấn tượng với khách.
Theo giới buôn bán đồ chơi truyền thống lâu năm tại phố Hàng Mã, từ tháng 8 Âm lịch trở đi là thời điểm khách đến mua lẻ nhiều. Khi đó, con phố này sẽ nườm nượp khách tới mua sắm, các bạn trẻ tới chụp ảnh.
Chủ một cửa hàng nói: “Khách đã chịu chi tiền cho những món đồ chơi có giá vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn rất đắn đo với tâm lý thắt chặt chi tiêu sau dịch”.
PV/HanoiTV
(Tổng hợp)
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/khach-nuom-nuop-mua-do-choi-trung-thu-d208148.html
