Đặc sản cá mập bốc mùi ở Iceland
Được biết đến như món ăn truyền thống ở Iceland và Greenland, thịt cá mập lên men (Hákarl) sở hữu mùi khai khiến nhiều thực khách cảm thấy khó chịu.
An Ngọc Video: Top Trending
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/video-dac-san-ca-map-boc-mui-o-iceland-post1363408.html
Tin nóng
Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đặc khu Cô Tô (9/5/1961 - 9/5/2026), đặc khu tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, khẳng định vị thế của đảo ngọc giữa trùng khơi Đông Bắc.
Vượt qua các vòng thi sơ khảo đầy kịch tính, đồng chí Chu Hữu Hồng – Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 4 (Nhật Tân), Đảng bộ phường Tây Hồ ( Hà Nội) đã xuất sắc trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu bước vào vòng Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi phường Tây Hồ năm 2026.
Với sự đầu tư cao về trí tuệ, sáng tạo và tâm huyết, chương trình nghệ thuật khai mạc 'Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026' trở thành một đêm nghệ thuật hoành tráng, rực rỡ, giàu cảm xúc, đã để lại những dư âm mạnh mẽ trong công chúng.
Ẩn sau vẻ nguy nga của Tử Cấm Thành là một khu vực bí ẩn chưa từng mở cửa cho du khách suốt hàng trăm năm. Nơi ấy gắn với những câu chuyện u ám khiến nhiều người 'rùng mình' khi nhắc tới.
Trong ký ức, con sông quê không chỉ là một dòng nước chảy qua cánh đồng lúa, hoa màu. Nó giống như một mạch nguồn âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn.
Từng là món ăn cứu đói của đồng bào Tày, món rêu đá nay trở thành hương vị đặc biệt níu chân du khách giữa miền sơn cước xứ Tuyên.
Tin mới
Dưới tán rừng già nơi cực Tây Tổ quốc, khi sương sớm còn lờ mờ trên những triền núi, bước chân của người dân nơi miền biên viễn lặng lẽ in dấu trên các lối mòn quen thuộc. Với họ, rừng không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là tài sản chung, là 'bức tường xanh' che chở bản làng, giữ nước, giữ đất, giữ cả bình yên nơi phên dậu.
Tạp chí du lịch, giải trí và văn hóa uy tín toàn cầu Timeout vừa công bố danh sách 22 cung đường leo núi đẹp nhất thế giới năm 2026.
Ngày 10.5.1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành bản Di chúc lịch sử - văn kiện kết tinh tư tưởng, đạo đức và tình cảm của Người dành cho Đảng, nhân dân và các thế hệ mai sau. Cùng dấu mốc ấy, ngày 10.5 còn gắn với nhiều sự kiện quan trọng của lịch sử cách mạng, đời sống xã hội, văn hóa và di sản Việt Nam.
Sự xuất hiện của hai hiện tượng này thu hút sự quan tâm mạnh mẽ.
Trò chuyện với Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nhiều người thấy ở anh luôn tỏa ra một 'ngọn lửa'. Không phải ngọn lửa bốc cháy bừng bừng, rừng rực mà là ngọn lửa nhỏ, bền bỉ, âm thầm lan tỏa, thắp lên cho người xung quanh những ngọn lửa khác. Đó là ngọn lửa của niềm tin vào Đảng, của tình yêu Tổ quốc Việt Nam vô bờ bến-những thứ vốn rất khó định lượng, nhưng rất hữu hình, rõ rệt khi chúng ta nghe những câu chuyện nhỏ từ anh.
Giữa lòng Cố đô Huế, nơi dấu ấn quá khứ vẫn hiện diện trong từng mái ngói, bức tường, không khó để bắt gặp hình ảnh rồng uốn lượn trong mây, phượng vươn mình bay lên hay những nhành mai, đóa cúc nở qua năm tháng.
Không ai nói hay hơn nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm khi ông khái quát về tâm thức ly hương của người Việt mình: 'Họ gánh theo tên xã, tên làng trên mỗi chuyến di dân'. Ở vùng đô thị trên cao nguyên Lâm Viên cũng vậy, nhiều người dân xứ Huế rời cố xứ đến miền đất này lập cư đến nay đã ngót nghét trăm năm, bốn năm thế hệ hậu sinh ra đời trên quê mới nhưng 'nét Huế' ở những làng ấp người Huế nơi xa chưa bao giờ phai nhạt.











