Chùm ảnh giông lốc làm cây đổ, nhà tạm ở công trường đường Vành Đai 3 tốc mái

Mưa lớn kèm giông lốc khiến nhiều cây cối tét nhánh, nhà xưởng, nhà tạm ở công trường thi công đường Vành Đai 3, huyện Hóc Môn bị tốc mái, tôn bay hàng chục mét.

Chiều ngày 3-5, mưa giông kèm giông lốc đã khiến tôn trên khung thép bao quanh khu vực dự án đường Vành Đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Hóc Môn bị thổi bay, hư hỏng. Ảnh: NT

Nhiều mảnh tôn bay xa hơn 10 mét, vướng vào bờ đất và máy công trình. Ảnh: NT

Một công nhân miêu tả là "mưa giông rất lớn, gió thổi bay các mảnh tôn bay tứ tung". Ảnh: NT

Hai dãy nhà là nơi ở, làm việc, sinh hoạt của các kỹ sư, công nhân làm việc tại công trình đường Vành Đai 3 bị tốc mái, nước mưa chảy vào trong làm ướt các vật dụng, giường chiếu. Nhiều người phải cật lực dọn dẹp. Ảnh: NT

Giông lốc còn khiến nhiều mảnh tôn bay vướng, kéo ngã cả cột điện ở khu vực công trình đường Vành Đai 3. Ảnh: NT

Do giông lốc, mưa lớn quá đột ngột, các kỹ sư, công nhân trong hai căn nhà tạm không kịp di dời đồ đạc, máy móc khiến nước vào, nguy cơ hư hỏng. Ảnh: NT

Anh Cao Văn Tiến, chỉ huy trưởng công trình ở khu vực cho biết, giông lốc lớn đã gây ra không ít thiệt hại. “Lúc đó mưa ít nhưng gió mạnh nên mái tôn bay hết. Một số anh em làm ngoài công trình, một số anh em ở trong văn phòng phải chui vào dưới bàn để tránh bị thương vì tôn rơi” – anh Tiến nói. Ảnh: NT

Do cả hai căn nhà tạm bị tốc mái, các kỹ sư, công nhân tối nay phải ra khách sạn ngủ, chờ ngày mai khôi phục lại nhà. Ảnh: NT

Hai dãy nhà tạm lợp tôn chống nóng, xung quanh bao kín với tổng diện tích vào khoảng 180 m2. Ảnh: NT

Tôn bay vương vãi khắp nơi gần khu vực hai căn nhà tạm. Ảnh: NT

Một khung thép bắn tôn bị gió thổi ngã xuống đường đoạn qua địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn vào chiều cùng ngày. Ảnh: NT

May mắn, thời điểm này không có phương tiện nào đang di chuyển trên Quốc lộ 22 bị khung thép va trúng. Ảnh: NT

Người dân sau đó di dời, khắc phục việc khung thép bắn tôn bị gió thổi văng. Ảnh: NT

Tại một nhà xưởng ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, trong lúc các công nhân đang tháo các tấm tôn, để trên mái thì bị giông lốc thổi bay. Ảnh: NT

Một tấm bảng quảng cáo để ở ven Quốc lộ 22 bị gió thổi bạt xuống đường. Ảnh: NT

Cột thép của bảng quảng cáo này bị gió "bẻ" cong. Ảnh: NT

May mắn, thời điểm này không có ai đi ngang. Ảnh: NT

Trận mưa kéo dài chừng 15 phút tạo các vũng nước đọng ở ven Quốc lộ 22. Ảnh: NT

Trước Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM (xã Tân Hiệp), một cây sanh cổ thụ cao hơn 10 mét bật gốc. May mắn, cây đổ vào phía đất trống nên không có ai bị thương.

Trong khi đó, trong lúc mưa lớn, anh Phan Văn Với (36 tuổi, ngụ tỉnh Long An) chạy xe ô tô bảy chỗ biển số Long An trên đường Đặng Công Bỉnh đi từ KCN Tân Phú Trung về hướng Cầu Lớn. Khi xe gần giao lộ với Quốc lộ 22, gần cầu An Hạ (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) thì bất ngờ một cây sanh khá lớn đổ ập xuống trúng vào xe ô tô. Ảnh: NT

May mắn, chiếc xe chỉ bị móp nhẹ, anh Với an toàn trong xe. Ảnh: NT

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/chum-anh-giong-loc-lam-cay-do-nha-tam-o-cong-truong-duong-vanh-dai-3-toc-mai-post788754.html