Chú rể bật khóc, nắm chặt tay bố trong đám cưới

Xúc động khi đứng chung với bố mẹ trong sự kiện quan trọng, Mạnh Phúc không kìm được nước mắt. Trong khi đó, cô dâu Thùy Dung bên cạnh rạng rỡ, cười vui trong ngày trọng đại.

Ngày 24/3, đám cưới của cô dâu Thùy Dung (sinh năm 2003) và chú rể Mạnh Phúc (sinh năm 1995) được tổ chức tại Hưng Yên.

Khi tới phần người nhà lên sân khấu phát biểu, trao quà cho hai nhân vật chính, chú rể bỗng xúc động bật khóc, nắm chặt tay người bố đứng bên cạnh. Hình ảnh này được một người bạn của cô dâu ghi lại, chia sẻ lên mạng và thu hút nhiều sự quan tâm, tò mò.

Chú rể Mạnh Phúc bật khóc trong hôn lễ. Ảnh cắt từ clip/Minh An.

Chia sẻ với Zing, Mạnh Phúc cho biết bản thân vốn là người mau nước mắt. Trong hôn lễ, do lần đầu đứng chung với bố mẹ trong sự kiện quan trọng, cảm xúc trào dâng khiến anh không thể kìm lòng.

"Trước đây, có một thời gian tôi nghịch ngợm, bố có lẽ cũng phiền lòng nhiều. Giờ tôi trưởng thành, yên bề gia thất, tôi càng xúc động khi nghĩ về bố mẹ".

Một chi tiết khác khiến clip trở nên lan truyền là đối lập với hình ảnh nghẹn ngào của chú rể, cô dâu Thùy Dung bên cạnh lại tươi cười, thoải mái.

"Thực ra hai đứa tôi quen biết từ bé, nhà chỉ cách nhau 3-4 km nên Dung sẽ không phải chịu cảnh làm dâu xa. Cô ấy cũng hay qua lại giữa hai bên nên có thể nói là không có gì cần lo lắng", Phúc giải thích.

Cũng vì hình ảnh "mít ướt" trong ngày cưới, Phúc bị vợ trêu chọc. Anh cũng khá bất ngờ khi clip trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội và coi đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong ngày vui của mình.

Chú rể Mạnh Phúc và cô dâu Thùy Dung quen biết từ nhỏ. Ảnh: NVCC.

Sống cùng địa phương, khoảng cách tuổi tác không quá xa nên Phúc và Dung cùng chơi chung nhóm bạn từ nhỏ. Khi đó, hai người thường xuyên cãi lộn, trêu chọc nhau. Đến khi trưởng thành, Phúc đi làm việc ở Bắc Ninh, một năm chỉ về thăm nhà 1-2 lần, những buổi gặp mặt của hai người cũng ít lại.

Một lần, Thùy Dung chủ động nhắn tin hỏi thăm người anh quen biết về công việc, cuộc sống. Dần dần, tần suất trò chuyện của hai người tăng lên, mối quan hệ cũng phát triển thành tình yêu.

Đầu tháng 3, Phúc chính thức thưa chuyện với hai bên gia đình, xin hỏi cưới Dung. Vì quen biết từ trước, chuyện tình cảm của đôi trẻ nhanh chóng được bậc phụ huynh ủng hộ.

Sau khi kết hôn, Phúc dự định chuyển về quê làm việc, phụ chạy xe tải dịch vụ của gia đình và bán hàng tạp hóa, Dung tiếp tục kinh doanh spa.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-re-bat-khoc-nam-chat-tay-bo-trong-dam-cuoi-post1305054.html