Celine Dion từng coi việc học tiếng Anh là một cơn ác mộng

'Khi Rene quay lại, tôi sẽ trở thành phiên bản Celine Dion hát hay hơn, lưu loát tiếng Anh, vũ đạo thanh thoát trên sân khấu hơn. Tôi tin điều này sẽ lay động Rene'.

Vài ngày trước khi lễ trao giải Adisq diễn ra, Rene tiết lộ cho chúng tôi biết lý do vì sao anh không lên kế hoạch mới. […]

Celine Dion trong một buổi biểu diễn.

Sau lễ trao giải, Rene đến Las Vegas và dành phần lớn thời gian ở đó trong suốt một năm. Thật tuyệt khi giành được năm giải Félix, nhưng tay tôi như trơ trọi khi không có Rene kề cạnh. Trước khi đi, Rene giao cho tôi rất nhiều nhiệm vụ nào là học tiếng Anh, tham gia lớp học vũ đạo lẫn học hát.

Ồ, hóa ra Rene không bỏ rơi tôi. Ngược lại, anh muốn tôi hoàn thiện bản thân hơn. Tôi xem đó là lời hứa hẹn về một tương lai xa. Nếu Rene muốn tôi học tiếng Anh, hẳn anh ấy đang muốn tôi tấn công thị trường Mỹ. Quá trình nghỉ ngơi của chúng tôi là giai đoạn cần để chuẩn bị cho những kế hoạch lớn hơn. Tôi ôm suy nghĩ ấy và cố vững lòng.

"Trước tiên cần làm răng, thay đổi mái tóc để hình ảnh của em mới mẻ. Sau đó, em hãy nghe tất cả thể loại âm nhạc mới, kể cả những bài hát dở".

Tạm xa Rene vài tháng, tôi lo lắng anh có thể xa mặt cách lòng. Tôi biết ở Las Vegas, Rene sẽ được rất rất nhiều cô gái thú vị vây quanh. Dù là ngày hay đêm, anh chẳng còn thời gian bận tâm về tôi nữa.

Tôi lại vẽ ra những bộ phim viễn tưởng trong suy nghĩ. Rằng Rene được nhiều cô gái nóng bỏng vây quanh giữa sòng bạc. Những cô gái ấy có mái tóc ngắn vàng óng, gợi cảm trong bộ trang phục cắt xẻ táo bạo. Về việc thay đổi diện mạo, tôi muốn thử kiểu tóc ngắn nhuộm vàng, đỏ hoặc nâu. Nhưng hiện tại chưa cần thay đổi ngay vì tôi hài lòng với mái tóc tự nhiên của mình.

Phần còn lại, tôi có thể tự rèn luyện. Tôi giữ chặt cơ hông, tập đi sao cho uyển chuyển. Tôi có vóc dáng gầy như bố và các anh chị, nhờ đó tôi có thể tập đi như các siêu mẫu.

Rene muốn tôi đẹp hơn. Vì thế, tôi sẽ thay đổi theo lời anh nói. Khi Rene trở lại, anh hẳn ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi. Tôi như thể đặt tất cả quân bài lên bàn, chờ Rene quay lại để hạ gục.

Tôi phải học cách đứng trên đôi chân mình. Đó là lý do tôi khóc trong lễ trao giải. Ngay lúc này, tôi sẵn sàng rẽ sang đoạn đường mới trong đời đầy kinh hãi, lo lắng. Tôi tạm phá vỡ mối liên kết giữa mình và khán giả hâm mộ và tạm xa rời người đàn ông mình trót thương yêu.

Lần đầu tiên, tôi tự thực hiện kế hoạch cá nhân mà không có sự giúp sức từ gia đình hay cộng sự. Kế hoạch cuộc đời tôi là trở thành người phụ nữ trưởng thành, bản lĩnh để quyến rũ một quý ông hơn mình hai mươi sáu tuổi.

Khi Rene quay lại, tôi sẽ trở thành phiên bản Celine Dion hát hay hơn, lưu loát tiếng Anh, vũ đạo thanh thoát trên sân khấu hơn. Tôi tin điều này sẽ lay động Rene. Tôi có thể cuốn hút anh với diện mạo mới, hàm răng hoàn hảo, kiểu tóc mới, ngoại hình mới. Hãy đặt cho mình một mục tiêu trong đời và chinh phục nó. Tôi quyết rèn luyện cho thành công cái gọi là nghệ thuật quyến rũ, sau đó sẽ tóm gọn tâm hồn Rene một lần và mãi mãi.

Tôi đăng kí học tiếng Anh suốt hai tháng, mỗi ngày kéo dài chín giờ đồng hồ, một tuần năm buổi đều đặn. Ban đầu, nó là cơn ác mộng khiến đầu óc tôi rối bời. Theo thời gian, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, dễ hiểu hơn. Tôi xem một chương trình truyền hình nói tiếng Anh và dần hiểu nội dung rõ ràng. Tôi cũng khám phá ra ý nghĩa của những bài hát tiếng Anh được nghe từ nhỏ.

Tôi quên cuộc sống trình diễn rất nhanh chóng, đeo một chiếc niềng răng cồng kềnh trong miệng và lắng nghe bài hát của mình trên đài phát thanh. Tôi không xuất hiện trước truyền thông, càng không có bức ảnh nào của tôi xuất hiện với chiếc niềng răng cả. Tôi thật sự đã hòa nhập với cuộc sống mới rồi.

Các thể loại tin lá cải cứ thế lan truyền. Kẻ đưa tin tôi trở thành nữ tu, người kháo rằng tôi đến châu Phi truyền giáo. Hôm nay, họ bảo tôi mất đi giọng hát của mình. Ngày mai, họ bảo tôi mang thai. Ba ngày sau, tôi sinh đôi rồi gửi hai đứa trẻ đến Thụy Sĩ và California làm con nuôi.

Rene vẫn trở về Quebec suốt mùa đông để gặp các con của anh. Mặt khác, anh thay đổi bộ máy hoạt động từ công ty thu âm, nhà phân phối nhạc, người sáng tác,... Rene hướng tôi thay đổi theo hướng giải trí số đông để thu hút nhiều khán giả. Anh muốn tôi thu âm một bài hát tiếng Anh, và thế là anh nhanh chóng kết hợp cùng một công ty thu âm đa quốc gia. Anh thường xuyên đến Toronto, New York và Los Angeles để chuẩn bị cho kế hoạch lớn này.

Rene vẫn giữ thói quen kể chuyện cho tôi nghe. Nhưng giờ đây, câu chuyện anh kể hướng về kế hoạch tương lai nhiều hơn và đề cao vị thế của chúng tôi như những anh hùng. Trong khoảng hai năm, Rene có dịp xem tôi trình diễn trên sân khấu Broadway trong chương trình của Johnny Carson ở Las Vegas. Lúc này Rene chẳng còn nhắc nhiều về thị trường Pháp. Dường như đích đến của anh đang hướng thẳng đến Mỹ rồi.

Lẽ ra tôi nên theo sát Rene đến tận cùng trái đất.

Thật vui khi tôi sẵn sàng cho cuộc hành trình ấy. Vì Rene thật sự muốn chinh phục vùng đất mới này.

Celine Dion / Tân Việt Books - NXB Dân trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/celine-dion-tung-coi-viec-hoc-tieng-anh-la-mot-con-ac-mong-post1384650.html