Cần xử lý dứt điểm việc hộ dân làm 'vàng tặc' gây ô nhiễm nguồn nước

Thời gian qua, người dân thôn 1, xã Trà Dương, H. Bắc Trà My (Quảng Nam) vô cùng bức xúc trước việc hộ ông Nguyễn Hóa (trú thôn 4, xã Tiên Hiệp, H. Tiên Phước, Quảng Nam) lén lút làm vàng trái phép tại mảnh vườn của gia đình giáp địa phận của thôn này, gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng nhiều diện tích lúa của người dân. Nếu tình trạng này không được xử lý dứt điểm, về lâu dài nguồn nước trong khu vực sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Phía sau nhà ông Hóa, có đặt máy móc và nhiều dụng cụ dùng để làm vàng.

Theo chỉ dẫn của người dân, sáng 10-2, phóng viên đến khu vực đồi cây keo sau nhà ông Hóa nhận thấy có dấu hiệu của hoạt động khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, thời điểm ghi nhận hiện trường, máy móc không hoạt động và ông Hóa không có mặt tại đây.

Cách nhà ông Hóa khoảng 50m, có đặt 1 máy xay đá cùng nhiều vật dụng dùng để làm vàng. Cạnh đó vài mét là hồ ngâm xái quặng gần 10m2 bốc mùi của hóa chất. Ông Hóa dùng ống nhựa dẫn nước từ đầu nguồn con suối về phục vụ các công đoạn làm vàng. Xung quanh khu vực ông Hóa làm vàng, có nhiều chỗ bị cày xới lấy đất, đá. Nước thải trong quá trình làm vàng xả trực tiếp ra môi trường, phía dưới ngọn đồi là con suối và khu vực người dân canh tác ruộng lúa. Bên cạnh con suối nhỏ, ông Hóa tập kết chất thải chứa hóa chất bốc mùi hôi nồng nặc, chúng tôi phải “nín thở” để ghi nhận hiện trường. Khu vực ông Hóa làm vàng chỉ cách QL40B vài chục mét, xung quanh có nhiều hộ dân sinh sống. Qua tìm hiểu, được biết, ông Hóa dừng hoạt động làm vàng cách đây 4 ngày.

Gặp phóng viên, người dân thôn 1 xã Trà Dương bức xúc cho biết, đầu năm 2020, ông Hóa bắt đầu làm vàng trái phép tại ngọn đồi cây keo sau nhà. Lúc hoạt động, tiếng máy nổ xay đá inh ỏi ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh. Bức xúc nhất là việc ông Hóa hoạt động khai thác vàng sử dụng hóa chất cyanua, thải trực tiếp ra ngoài môi trường khiến nhiều diện tích lúa của người dân thôn 1, xã Trà Dương bị hư hỏng đành phải bỏ hoang.

Chính quyền, lực lượng chức năng hai địa phương có mặt tại hiện trường kiểm tra hoạt động làm vàng trái phép tại vườn nhà ông Hóa.

Không chỉ có thế, nước thải này chảy xuống con suối là nguồn nước được nhiều người dân nơi đây sử dụng trong chăn nuôi và tưới hoa màu. Vì vậy, người dân rất lo lắng sợ bị ảnh hưởng đến hoa màu, con vật nuôi. “Lúc ông Hóa làm vàng trái phép gây ô nhiễm, người dân đã thông báo cho chính quyền hai xã Trà Dương và Tiên Hiệp đi kiểm tra và yêu cầu ông Hóa dừng hoạt động. Tuy nhiên sau đó, ông Hóa vẫn lén lút làm vàng gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc. Tôi thấy có hôm ông Hóa và 4-5 người cặm cụi đào đất, xay đá cả ngày để làm vàng. Người dân mong muốn chính quyền hai địa phương cần có biện pháp, chế tài đủ mạnh để xử lý dứt điểm hoạt động vàng trái phép này”- một người dân bức xúc nói.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của phóng viên, ông Trần Ngọc Thương – Chủ tịch UBND xã Trà Dương, ông Nguyễn Văn Long – Chủ tịch UBND xã Tiên Hiệp cùng cán bộ địa chính, lực lượng Công an hai địa phương tiến hành kiểm tra hiện trường vụ việc. Tại đây, các lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu ông Hóa tự tháo dỡ các vật dụng phục vụ làm vàng trái phép và viết cam kết không tái vi phạm. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Hóa thừa nhận việc làm vàng trái phép là sai quy định, gây ô nhiễm môi trường, hoàn toàn chấp thuận các yêu cầu của chính quyền địa phương.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Hóa thừa nhận việc làm vàng trái phép của mình là sai quy định, cam kết sẽ không tái phạm nhưng sau đó vẫn tiếp tục tái phạm. Vì vậy, chúng tôi cho rằng, những lo lắng của người dân thôn 1 là hoàn toàn có cơ sở. Theo đó, ngoài những việc đã làm như đã nêu trên, đề nghị chính quyền hai xã Trà Dương và Tiên Hiệp cần có biện pháp, chế tài đủ mạnh, đủ nghiêm trong thời gian tới để chấm dứt hành vi khai thác vàng trái phép của ông Hóa. Có vậy mới khiến người dân nơi đây yên tâm lao động sản xuất, sinh sống.

Lê Vương

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/can-xu-ly-dut-diem-viec-ho-dan-lam-vang-tac-gay-o-nhiem-nguon-nuoc-post273184.html