Cần lắm một mái ấm tình thương

Có đến tận nơi, mới nhìn thấy hết những khó khăn mà gia đình bà Chung Thị Nhạc, sinh năm 1959, ngụ ấp An Bình Đông, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, một gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang phải gánh chịu.

Căn nhà của gia đình bà Nhạc đang ở hiện đã xuống cấp.

Hoàn cảnh gia đình bà Nhạc thật đáng thương, do ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin nên cả hai vợ chồng bà đều bị thiểu năng trí tuệ và dị tật bẩm sinh. Chồng bà, ông Vĩnh Hùng có biểu hiện của người bị bệnh tâm thần, suốt ngày đi lang thang. Con trai bà, anh Vĩnh Chung Bảo Trân cũng bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, thần kinh không ổn định nên vợ anh Trân đã bỏ đi, để lại đứa con cho anh và vợ chồng bà Nhạc nuôi dưỡng.

Nhận xét về hoàn cảnh của gia đình bà Nhạc, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Đông Hòa Hiệp Trần Quốc Đạt cho biết, gia đình bà Nhạc thuộc diện hộ nghèo, không ruộng đất và không còn khả năng lao động. Cuộc sống của gia đình bà chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội và sự cưu mang giúp đỡ của bà con hàng xóm. Năm 2003, gia đình bà được xây tặng căn nhà tình thương, đến nay đã xuống cấp, rách dột và có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào.

Do đó, qua bài phản ánh này, rất mong cộng đồng xã hội, nhà hảo tâm hãy chung tay, góp sức giúp đỡ cho gia đình bà Nhạc có được mái ấm tình thương để ổn định cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin liên hệ Tổ Từ thiện - Xã hội, Báo Ấp Bắc, địa chỉ số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho hoặc Văn phòng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, địa chỉ số 6, đường Giồng Dứa, phường 7, TP. Mỹ Tho.

ĐẬU VIẾT HƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/ban-doc/202004/can-lam-mot-mai-am-tinh-thuong-897742/