Ca sĩ kém 36 tuổi khiến NSƯT Thoại Mỹ hát trở lại sau bạo bệnh

Khi sức khỏe hồi phục sau thời gian điều trị bệnh ở Mỹ, NSƯT Thoại Mỹ trở lại nghệ thuật với MV 'Phấn hoa màu son' của ca sĩ trẻ H-Kray.

H-Kray - tác giả 2 bài hát thịnh hành bậc nhất mạng xã hội TikTok Khuất lốiTấm lòng son - chính thức ra mắt công chúng vai trò ca sĩ với MV Phấn hoa màu son kết hợp NSƯT Thoại Mỹ.

Hơn 1 năm trước, Thoại Mỹ từ chối lời mời hợp tác từ H-Kray vì đang thu xếp công việc để điều trị bệnh. Khi sức khỏe hồi phục, chị xúc động ca sĩ gen Z vẫn chờ để mời mình vào dự án nên nhận lời. Sau đó, vì H-Kray đang thực hiện nghĩa vụ quân sự mà dự án tiếp tục bị trì hoãn.

H-Kray viết bài Phấn hoa màu son sau khi thấy tấm ảnh thời trẻ của bà nội cũng như nghe kể chuyện tình với ông ngày ấy. "Cứ mỗi chiều, bà lại tô son đánh phấn đi hát đám tiệc, hình ảnh ấy thôi thúc tôi viết nên nhạc phẩm", anh kể.

NSƯT Thoại Mỹ bên H-Kray.

Gen Z nghe cải lương từ nhỏ qua radio, tiếng hát và những câu chuyện kể từ bà, lần đầu thể nghiệm đưa cải lương vào nhạc trẻ. Bà anh cũng là người hâm mộ tiếng hát nghệ sĩ Thoại Mỹ nhiều năm.

Thoại Mỹ dành thời gian nghe một số ca khúc của H-Kray, đánh giá cao phong cách sáng tác, đặc biệt là khả năng viết lời bay bổng, giàu chất thơ. Chị cũng trân trọng những người trẻ yêu và có ý thức gìn giữ cải lương.

Khi làm việc, Thoại Mỹ và ê-kíp H-Kray đôi lần mâu thuẫn quan điểm. Cô đào gạo cội cương quyết đề nghị mặc trang phục tuồng cổ và hát cải lương thay vì mặc trang phục hiện đại, song ca với H-Kray.

Trích đoạn MV 'Phấn hoa màu son'

"Tôi đã nói: 'Hãy cho cô mặc đúng trang phục và hát cải lương. Vì cô là một nghệ sĩ cải lương'. Dù vậy, tôi phải kìm chế, không hát, múa nhiều tránh gây ảnh hưởng đến sản phẩm của H-Kray.

Qua MV, tôi mong cho khán giả thấy cải lương không cũ, sến, luôn luôn sẵn sàng thay đổi để hòa mình vào hơi thở của thời đại. Và chắc chắn cải lương sẽ không mai một!", Thoại Mỹ nói.

MV Phấn hoa màu son kể về chuyện tình bị số phận ngăn cách, kéo dài nhiều kiếp của đôi nam nữ (H-Kray và Trâm Bùi). Cuối cùng, linh hồn cô gái (Thoại Mỹ) quyết định không chờ đợi nữa, tan biến vào hư không.

Trâm Bùi - người mẫu đóng vai cô đào lúc trẻ.

Khi MV chưa ra mắt, video Thoại Mỹ hát 'Dù cho vật đổi sao dời, lòng em vẫn mãi muôn đời chờ anh' đã lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok, được người hâm mộ ghép với hình ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến nữ nghệ sĩ vui và xúc động.

Tại sự kiện, NSND Thoại Miêu chia sẻ: "Tôi mừng cho em gái Thoại Mỹ và ca sĩ trẻ H-Kray. Tôi hơi tiếc đoạn cải lương trong bài có phần ngắn, giá mà thêm chút nữa sẽ hay hơn".

H-Kray tên thật là Phạm Đình Huy, sinh năm 2000, đang sống ở TP.HCM. Anh theo đuổi đam mê âm nhạc từ năm 15 tuổi, một số nhạc phẩm đã tạo tiếng vang trên mạng xã hội như Khuất lối, Tấm lòng son, Tiếng tơ lòng, Thất thế...

Trong đó, 2 bài Khuất lốiTấm lòng son phổ biến hàng đầu nền tảng TikTok nhưng khán giả không biết H-Kray là ai. Ca sĩ buồn, tủi thân nhưng lấy đó làm động lực để vươn lên, mong được khán giả ghi nhận.

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ca-si-h-kray-khien-nsut-thoai-my-tro-lai-sau-bao-benh-2196581.html