Các trường học công ở Nam Phi sẽ đóng cửa trở lại trong 1 tháng từ 27/7 để hạn chế sự lây lan của Covid-19 khi nước này đang đối mặt với số ca mắc tăng mạnh – TT Cyril Ramaphosa cho biết.
Ngày 23/7, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố bắt đầu từ ngày 27/7 sẽ tạm thời đóng cửa tất cả các trường phổ thông công lập trên cả nước trong thời gian 4 tuần do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.
5 hiệp hội GV lớn của Nam Phi đã kêu gọi đóng cửa ngay lập tức tất cả các trường học khi số ca mắc Covid-19 tăng mạnh. Họ cho rằng cần áp dụng việc này đối với mọi cấp học cho tới cuối tháng 8 - thời điểm dịch có thể đạt đỉnh điểm.
Tính đến 15 giờ 15 ngày 17/7, đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 hiện đã khiến hơn 13,9 triệu người trên thế giới mắc bệnh.
Với bác sĩ Việt Nam, 116 ngày điều trị cho nam phi công là thời gian ngủ cũng nằm mơ thấy phác đồ điều trị và cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân với tâm thế còn nước còn tát.
Trưa 12/7 giờ Việt Nam, bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh) hạ cánh xuống sân bay Frankfurt (Đức) và sau đó trở về đến London (Anh) an toàn trên chuyến bay của Vietnam Airlines.
Hôm nay, bệnh nhân 91 đã có mặt tại quê hương của mình. Chặng đường 116 ngày qua quả thực là tiền lệ chưa từng có tại Việt Nam cũng như thế giới.
Sau hơn 110 ngày điều trị Covid-19 tại Việt Nam, nam phi công người Anh đã được công bố khỏi bệnh chiều 6-7. Chỉ còn năm ngày nữa, BN 91 sẽ hồi hương trên chuyến bay thương mại ngày 12-7.
Đến nay, bệnh nhân (BN 91-nam phi công người Anh) đã hồi phục tốt. BN đang trong giai đoạn phục hồi chức năng toàn diện để đánh giá các tiêu chí an toàn trước khi cho phép xuất viện và hồi hương bằng đường hàng không.
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, từ ngày 16-4 đến nay, Việt Nam đã có 74 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nam phi công người Anh hồi phục tốt, tâm lý ổn định hơn.
Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 ngày 20/6 cho biết, đã 65 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Bệnh nhân phi công người Anh tiếp tục có chuyển biến tốt, hồi phục phổi và sức cơ chân rất nhanh, sẽ sớm được ra viện, về nước
Chiều 17/6, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, khi ông đến thăm bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh, bệnh nhân khẳng định không có gia đình, không có bố hay anh em, mẹ đã mất. Anh xúc động, cho biết: 'Tôi sẽ cố gắng tập luyện'!
Nam phi công cho biết 'cảm thấy sức khỏe tốt lên nhiều', đồng thời anh kể một số thông tin về gia đình. Đặc biệt, bệnh nhân cũng nói lời cảm ơn đến các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa, chăm sóc anh trong thời gian qua.
Nam phi công người Anh - bệnh nhân 91, đang tiếp tục hồi phục kỳ diệu. Hiện bệnh nhân tiếp xúc tốt, vận động cải thiện nhiều, tay có thể thực hiện được các động tác tinh tế như bấm bàn phím.
Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 6h ngày 9-6, nước ta không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Ca bệnh nặng nhất hiện nay là bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) đang tiếp tục phục hồi kỳ diệu.
Nam phi công người Anh đã ngưng lọc máu, chức năng thận khá hơn. Bệnh nhân hiện được nuôi ăn qua đường tiêu hóa, vật lý trị liệu 2 lần/ngày.