Bát cháo tình thương ấm lòng bệnh nhân nghèo

Với những người bệnh nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn (Ninh Bình), những suất cháo từ thiện là những tấm lòng thảo thơm của các tình nguyện viên giúp họ có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua bệnh tật.

Sáng sớm, bà Dương Thị Thanh và những người trong nhóm nấu cháo từ thiện ở xã Đồng Hướng (Kim Sơn) đã hoàn thành việc phát hơn 200 suất cháo cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn. Đây là việc làm đã được nhóm duy trì hơn 7 năm nay, dưới sự hỗ trợ của chùa Đồng Đắc.

Phát cháo đến tay bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn (Ninh Bình).

Bà Thanh chia sẻ, đối tượng phục vụ của bếp là những người bệnh, vì vậy thực phẩm được lựa chọn tươi ngon, đảm bảo dinh dưỡng. Khoảng 4 giờ sáng nhóm bắt đầu nổi lửa nấu cháo. Nhóm nấu cháo có khoảng 5-6 người. Mỗi người một việc, ai cũng cố gắng hoàn thành tốt và nhanh nhất công việc. Sau khi hoàn thành việc nấu cháo, sẽ có thêm khoảng 10 người nữa hỗ trợ vận chuyển tới viện, chia cháo và trao tận tay người bệnh.

Bà Trần Thị Mận, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn năm nay đã ngoài 70 tuổi là bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nội (Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn) chia sẻ: "Bản thân tôi thuộc hộ nghèo, thường xuyên phải nhập viện vì sức khỏe yếu, rối loạn tiền đình, tim mạch lại sống một mình không có con cái… Mỗi lần đi viện, tôi và các bệnh nhân khác thường dậy rất sớm để đi nhận cháo miễn phí. Bát cháo thơm ngon, nóng hổi, đủ dinh dưỡng giúp chúng tôi bớt đi phần nào khó khăn trong thời gian nằm trị bệnh. Điều này làm tôi cảm thấy ấm lòng, không còn cảm giác bị cô đơn, lẻ loi một mình."

Sư thầy Thích Minh Tông, trụ trì chùa Đồng Đắc (xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn) cho biết: Có những người bệnh, vì khó khăn mà chỉ ăn uống cho qua bữa, rất tội nghiệp. Nếu có sự hỗ trợ, dù chỉ là một bát cháo giàu dinh dưỡng nhưng chứa đựng nguồn động viên lớn thì không chỉ giúp họ bớt khó khăn về vật chất mà còn tiếp thêm năng lượng tích cực để họ chiến thắng bệnh tật.

Chính vì suy nghĩ ấy, thỉnh thoảng sư thầy Thích Minh Tông lại tổ chức một buổi nấu cháo để tặng cho người bệnh. Dần dần, hoạt động này nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và hỗ trợ của nhiều Phật tử, bà con nhân dân trên địa bàn. Cho tới nay quy mô của bếp nấu đã lớn hơn, hoạt động thường xuyên và bài bản hơn nhiều với sự hỗ trợ của 15 tình nguyện viên. Cứ 2 lần/tháng, bếp lại nấu phục vụ khoảng 200 suất ăn tặng người bệnh nghèo.

Với thông điệp "Cho đi là còn mãi", mỗi suất cháo là cả tâm tình của các thành viên và cộng đồng xã hội chung tay, góp sức vì người bệnh nghèo. Niềm vui của mỗi bệnh nhân sau bữa sáng ngon miệng, tăng thêm sức khỏe và động lực để sớm khỏe mạnh về với gia đình, chính là điều tốt đẹp nhất mà sư thầy Thích Minh Tông cùng các tấm lòng thiện nguyện mong muốn.

Đào Hằng - Hà Uyên

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bat-chao-tinh-thuong-am-long-benh-nhan-ngheo-169230831121743788.htm