Bài dự thi: Cha tôi!
Không có tình yêu nào thiêng liêng và cao cả hơn tình cha mẹ. Một tình thương không đối tượng so sánh, chẳng bút mực ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn.
“Ân cha mẹ là đại dương vô tận” suốt đời ta không thể trả hết. “Khổ đau nên để trong lòng/Nước mắt chớ chảy thành dòng - ướt mi”.
Nhưng sao, nhìn tấm ảnh của cha trên face mà anh họ gửi qua, nước mắt tôi lại cứ trào ra. Lòng tôi quặn đau, đau lắm!... Vẫn dáng người nhỏ bé ấy, đôi mắt đượm buồn nhưng da đen hơn và người hao gầy đi nhiều.
Ba mẹ tôi sinh ra 5 người con, mọi người vẫn hay nói: “Nhìn 5 chị em không biết ai chị, ai em”. Bốn gái, một trai, nhỏ nhỏ ngang nhau, nếu đứng xếp hàng thì có thể nói: “xuất chuồng cùng lúc được”. Lớn lên một chút, biết cắp sách tới trường, tôi vẫn thường nghe bạn bè hỏi những câu: “sao nhà mày đông anh em quá vậy?”.
Hàng xóm có người lại trách móc: “đã nghèo lại còn đẻ cho rõ lắm!”. Họ đâu biết rằng: “con cái là của cải lớn nhất” phải không cha? Tôi mỉm cười nhìn họ với ánh mắt đầy hãnh diện, hãnh diện vì dù khó khăn nhường nào ba mẹ vẫn luôn yêu thương nhau, sinh ra và nuôi dạy chúng tôi đàng hoàng.

Cảm giác ấy ngày càng lớn dần trong tôi theo năm tháng, khi mà giờ đây, 5 chị em chúng tôi đã trưởng thành, ai cũng được học hết phổ thông. Đi đâu hàng xóm cũng khen hết lời: “Mấy đứa nhỏ con ông “Minh Đen” vừa xinh lại vừa học giỏi”. Những lần ấy cha đã tự hào biết bao. Tôi nhìn thấy điều ấy qua gương mặt rạng ngời của cha. Cha làm việc nhiều hơn.
Nhà làm một mẫu ruộng, nay cha nhận thêm nửa mẫu nữa. Những lúc chờ lúa chín, cha lại đi làm thợ hồ kiếm thêm tiền cho chị em tôi ăn học. Chúng tôi cũng làm nhiều hơn, niềm vui cũng nhân lên nhiều hơn phải không cha?
Ngày tôi nhận được giấy trúng tuyển đại học, cha cười không ngừng, cha vui lắm. Không thế mà, ngay lập tức cha điện về quê nội nói chuyện rôm rả cả tiếng. Cha cũng không quên đi khoe khắp làng. Vậy nên chẳng mấy chốc, người ta kéo tới đầy nhà. Trên gương mặt mẹ, nụ cười phảng phất nỗi lo.
Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bai-du-thi-cha-toi-a246628.html
