'Trạm tóc ước mơ', nối dài hành trình yêu thương

Có những mái tóc được kiên nhẫn nuôi dài gần một năm, có những lọn tóc được nâng niu suốt ba năm, chỉ để chờ ngày trao tặng. Tại “Trạm tóc ước mơ”, mỗi mái tóc hiến đi trở thành món quà dành cho bệnh nhân ung thư, giúp họ vơi bớt mặc cảm, thêm tự tin trong hành trình điều trị.

Ước mơ có lại mái tóc của cô bé mắc ung thư máu

Sau những đợt hóa trị khiến tóc rụng dần, bé gái 10 tuổi mắc ung thư máu mong có lại mái tóc như trước. Bộ tóc giả từ chương trình “Trạm tóc ước mơ” giúp em thêm tự tin, đồng thời mang đến niềm vui cho nhiều người bệnh đang điều trị ung thư.

1.176 bộ tóc được hiến tặng tại Ngày hội Trạm tóc ước mơ 2026

Tại chương trình, gần 50 bộ tóc giả được trao tặng cho các bệnh nhân ung thư, mang đến niềm vui và sự tự tin cho những người đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Hơn 1.175 mái tóc được trao gửi tại 'Trạm tóc ước mơ' 2026: Để những cô gái chiến đấu với ung thư được soi gương và mỉm cười

Ngày 18/10/2026, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội), Mạng lưới Vì trẻ em ung thư phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP. Hà Nội tổ chức Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5.

Ước mơ có mái tóc của bé gái 10 tuổi mắc ung thư máu

Từ cô bé có mái tóc dài, em dần làm quen với chiếc đầu trọc sau những đợt hóa trị. Ước mơ giản dị của Quỳnh là một ngày nào đó, tóc sẽ mọc dài trở lại.

Chiến sỹ Công an Hà Nội trao gửi những mái tóc ước mơ tặng bệnh nhân ung thư

Sáng 18/10, tại Ngày hội hiến tóc – Trạm tóc ước mơ 2026, hành lang khoa Chẩn đoán hình ảnh của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kín những hàng ghế nhựa xanh. Sau lưng mỗi người hiến tóc là một cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội, tay cầm lược, tay cầm kéo. Gần 1.000 người đã tìm đến trong ngày. Từ những lọn tóc buộc chun vàng ấy, các bệnh nhi và những người phụ nữ đang điều trị ung thư lại có mái tóc để tự tin bước ra ngoài.