Vui nhưng đừng thái quá
Âm nhạc xập xình vang dội khắp làng trên, xóm dưới. Sau thời gian cách ly kéo dài bởi dịch Covid-19, hôm nay đôi uyên ương Chính và Lài mới được tổ chức đám cưới. Trước đó, hai bên gia đình cũng đã tiến hành thủ tục dạm ngõ theo thông lệ và lẽ ra, ngày vui đã diễn ra từ đầu năm, song do dịch bệnh mà đành hoãn lại tới thời điểm nắng nóng oi ả này. Ở cùng làng, nhà trai, nhà gái thống nhất lựa chọn việc tiến hành hôn lễ ngoài hội trường thôn cho thêm phần xôm tụ và cũng để bày biện cỗ bàn thoáng rộng trước tình hình phòng, chống dịch chưa thể lơi lỏng.
Âm nhạc xập xình vang dội khắp làng trên, xóm dưới. Sau thời gian cách ly kéo dài bởi dịch Covid-19, hôm nay đôi uyên ương Chính và Lài mới được tổ chức đám cưới. Trước đó, hai bên gia đình cũng đã tiến hành thủ tục dạm ngõ theo thông lệ và lẽ ra, ngày vui đã diễn ra từ đầu năm, song do dịch bệnh mà đành hoãn lại tới thời điểm nắng nóng oi ả này. Ở cùng làng, nhà trai, nhà gái thống nhất lựa chọn việc tiến hành hôn lễ ngoài hội trường thôn cho thêm phần xôm tụ và cũng để bày biện cỗ bàn thoáng rộng trước tình hình phòng, chống dịch chưa thể lơi lỏng.
Ngày cưới là ngày vui nhất của đời người quả không sai, đám cưới của đôi bạn trẻ diễn ra khá náo nhiệt. Hai gia đình đặt cỗ sẵn nên việc nấu nướng có phần nhàn nhã, bởi vậy người thân, họ hàng, nhất là bạn bè của cô dâu, chú rể đến tham dự được thanh thản, tha hồ vui chơi, chuyện trò rôm rả. Đám bạn thân của cô dâu, chú rể còn nghĩ ra đủ thứ trò khuấy đảo ngày vui. Họ mở hệ thống âm thanh, ánh sáng lập lòe, chói sáng, nhảy nhót, hát hò đến tận tối khiến người già khó ngủ, trẻ nhỏ không thể học bài. Tới giờ hoàng đạo, đoàn xe rước dâu hùng hậu rồng rắn qua các xóm, đám thanh niên cưỡi xe máy rú ga, bóp còi inh ỏi. Rồi mọi người lục tục kéo vào hội hôn bắt đầu buổi tiệc cưới, rượu bia rót tràn, hô hào cụng ly. Mấy cô, cậu bạn thân ép chú rể phải uống cạn nhiều chén rượu đến nỗi Chính bị say lảo đảo, bước đi không vững. Khi thấy chú rể say khướt, nhóm bạn lại bắt cô dâu uống thay, ngấm hơi men mặt đỏ tưng bừng, nói năng ngọng nghịu.
Trời nóng bức, mấy chiếc quạt to chạy vù vù, cả hai bên gia đình cùng cô dâu, chú rể đứng trên bục sân khấu mồ hôi túa ra ướt đẫm. Chính, Lài không còn tỉnh táo do vậy lúc rót rượu vang, cắt bánh kem bàn tay run rẩy, luống cuống. Lũ bạn thân của cô dâu, chú rể chưa chịu ngồi yên, tiếp tục tung ra “chiêu trò” mới gọi là góp vui. Họ ào lên sân khấu lấy bánh kem bôi lem nhem lên người cô dâu, chú rể và một số khách mời, làm nhiều người khó chịu ra mặt. Tiếp đó, nhóm bạn còn lôi ra một chú lợn tiết kiệm bằng đất nung trao cho cô dâu, chú rể nói là tiền mừng cưới, song luống cuống thế nào, con lợn tiết kiệm chưa đến tay đôi uyên ương đã rơi vỡ tan tành. Khổ cho cô dâu, chú rể phải ngồi nhặt nhạnh đống tiền lẻ rơi vãi lả tả dưới nền sân khấu. Lát sau, chú rể có lẽ mệt mỏi hoặc do quá ngấm rượu, cho nên đổ vật ra sân khấu, tội cho cô dâu cố sức dìu đỡ chú rể, váy áo xổ tung, tơi tả...
Sau lễ cưới, cuộc vui của đôi trẻ bỗng chốc trở thành tâm điểm bàn tán ì xèo không dứt của dân làng. Người ta trách cứ gia chủ vô tâm, trong khi đám bạn trẻ của họ thì vui đùa thái quá. Cô dâu, chú rể đã có phần cả nể khi để nhóm bạn thân bày nhiều trò thiếu nghiêm túc, không phù hợp khung cảnh đám cưới có đông đảo khách mời, để xảy ra sự cố và những hình ảnh phản cảm.
Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/44933502-vui-nhung-dung-thai-qua.html
