Vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong ở Việt Yên: Lời kể của các nhân chứng

Rạng sáng 22/6, tại thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm làm 3 người trong gia đình tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Vụ cháy khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và người dân chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH triển khai phương án cứu nạn, chữa cháy.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH triển khai phương án cứu nạn, chữa cháy.

2 giờ 03 phút, sáng 22/6, tiếng chuông ở bộ phận trực ban của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh reo lên. Cán bộ trực ban nhớ lại: “Đầu dây bên kia là giọng nữ trẻ gấp gáp, khẩn thiết giống như đang khóc, báo tin cháy nhà và đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng cử cán bộ, phương tiện đến hỗ trợ chữa cháy”.

Bằng nghiệp vụ của người lính phòng cháy, cán bộ trực ban nhanh chóng trấn an, hỏi rõ địa chỉ xảy ra cháy. Ngoài ra, cán bộ trực ban biết thêm đang có người mắc kẹt trong đám cháy. Ngay sau đó, 3 chiếc xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn và 34 cán bộ, chiến sĩ tức tốc lên đường.

Căn nhà của ông Tống Văn L (SN 1965) ở thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn (Việt Yên) ngập trong lửa đỏ. Thời điểm xảy ra cháy có ông L, con gái của ông là chị Tống Thị T và cháu ngoại mới tròn 3 tuổi. Có mặt tại hiện trường từ đầu, bà Bùi Thị B, người nhà của các nạn nhân cho biết: “Khi hàng xóm phát hiện ra đám cháy đã gọi điện cho tôi. Sau đó, tôi vội vàng tới đây, hô hoán người dân chữa cháy. Bà con người cầm xà beng, người cầm cuốc phá dỡ cửa cuốn cùng lực lượng chức năng tìm người mắc kẹt”.

Còn chị Thân Thị N, nhà gần vụ cháy thông tin, rạng sáng, chị và người nhà nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình ông L. Sau đó, những hộ dân xung quanh đều mất điện. Chị N thấy lửa, khói tỏa ra từ khu chứa vải của gia đình ông L nên gọi cho người thân của ông L đến hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Trung, hàng xóm của gia đình cũng cho biết thêm: “Ông L gọi nhầm sang máy tôi, trong điện thoại thấy tiếng kêu gào. Khi tôi ra đến nơi thì ngọn lửa dữ dội bên trong, khói tỏa ra tứ phía, mái tôn đỏ rực”.

Cán bộ PCCC và CNCH phá dỡ cửa sổ sau nhà để tiếp cận hiện trường.

Cán bộ PCCC và CNCH phá dỡ cửa sổ sau nhà để tiếp cận hiện trường.

Dù cán bộ, chiến sĩ tích cực dập lửa, chữa cháy song công tác CNCH gặp nhiều khó khăn bởi đám cháy lớn, nhiều vải vụn phát sinh lượng lớn khói, khí độc. Thiếu tá Ngô Gia Đăng, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH cho biết: “Đến nơi, chúng tôi thấy lửa đã cháy đỏ rực, bao trùm toàn bộ khu vực tồn chứa vải vụn và lan sang nhà ở tầng 2. Vì thế, chúng tôi không thể tiếp cận theo cửa, cổng mà buộc phải phá cửa sổ phía sau nhà để chữa cháy”.

Theo lãnh đạo chính quyền địa phương, do gia đình bố trí xe ô tô, xe máy ở khu vực tầng 1, cùng với việc ngay cạnh nhà ở chứa nhiều vải vụn nên công tác cứu nạn, chữa cháy của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. UBND xã đã điều động công an viên và thuê máy múc của một hộ gần đó đến hỗ trợ phá dỡ tường nhà, cửa cuốn để tạo lối vào cứu nạn, chữa cháy.

Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm cứu nạn và triển khai công tác chữa cháy, chống cháy lan, đến khoảng 4 giờ 24 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt song cả ba nạn nhân (gồm ông L, chị T và con gái chị T) đều tử vong. Toàn bộ nhà, kho chứa vải, xe ô tô tải, 3 xe mô tô đều bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Theo một cán bộ chữa cháy có mặt tại hiện trường được biết, khoảng 4 giờ, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể ông L ra ngoài; 20 phút sau, tìm được thi thể hai mẹ con chị T tại khu vực nhà tắm.

Được biết, nhà ở của ông L là địa điểm thu mua vải vụn do con gái ông là chị Tống Thị M (SN 1994) làm chủ. Tổng diện tích nhà ở, khu chứa vải… gần 500 m2.

Hiện cán bộ Công an huyện phối hợp với các phòng chuyên môn tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc, thống kê thiệt hại về tài sản.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, Bắc Giang hiện có 32.613 hộ để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 2 vụ cháy làm 4 người tử vong. Đáng nói cả hai vụ đều xảy ra tại hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Vụ cháy thương tâm khiến 3 người trong một gia đình tử vong này như hồi chuông cảnh báo.

Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định bảo đảm an toàn phòng cháy tại hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Đồng thời chú trọng hướng dẫn, củng cố vững mạnh lực lượng phòng cháy cơ sở; xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy; tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân.

Tuyết Mai

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/407062/vu-hoa-hoan-khien-3-nguoi-tu-vong-o-viet-yen-loi-ke-cua-cac-nhan-chung.html