Về làng hoa ven đô

Được thiên nhiên ưu đãi, từ lâu, những đồng đất màu mỡ ven sông Hồng thuộc tổ 7, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai đã nuôi bao mùa hoa trái. Đặc biệt, mỗi độ vào mùa hoa hồng, nơi đây ngập tràn trong hương sắc, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của chốn làng xanh ven đô.

Mùa đất “tỏa hương”

Khi trời chiều thu nắng về khuất sau ngọn núi, bóng tối bắt đầu nhá nhem, ông Hoàng Văn Chốt mới rời ruộng hoa về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bữa cơm tối, kết thúc một ngày làm việc như bao ngày khác. Nhấp chén nước cho vơi cơn khát và cái mệt của những ngày dở mưa dở nắng, ông Chốt bảo: Làm nông là vậy, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vậy mà lão nông ấy đã gắn bó với dải đất ven sông, với những luống hoa hồng đầu tiên trên đồng đất Bình Minh suốt 15 năm nay.

Nông dân chăm sóc vườn hoa hồng.

Nông dân chăm sóc vườn hoa hồng.

Vốn sinh ra ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, năm 1995, ông cùng gia đình lên Lào Cai lập nghiệp. Đến năm 2006, ông quyết định gắn bó với nghề trồng hoa ở phường Bình Minh. Ngày ấy, dải đất ven sông này được người dân trồng lúa, rau màu trong suốt nhiều năm, vậy nhưng hiệu quả kinh tế không ổn định.

Ông Chốt là người đầu tiên trồng hoa trên đất này. Trên 1 mẫu đất thuê, ông chỉ trồng nguyên giống hoa hồng của vùng hoa Mê Linh (Hà Nội). Cây hoa hồng bén duyên với đất ven đô từ đó. Với sức sống dẻo dai, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, loài hoa này đã giúp ông Chốt thu bao mùa hoa thắng lợi.

Những năm 2006, 2007, hoa hồng được bán với giá 2.000 đồng/bông, đây là mức giá cao ở thời điểm đó. Thêm vào đó, cây trồng này cho thu hoạch dài, thị trường tiêu thụ thuận lợi, có những năm gia đình ông thu về vài trăm triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây trồng này, một số hộ dân học tập ông Chốt chuyển đổi sang trồng hoa, vùng hoa ven đô hình thành từ đó. Bà Pờ Thị Thúy, Tổ trưởng tổ 7 và cũng là hộ trồng hoa cho hay: Hiệu quả kinh tế cây hoa hồng mang lại cao và ổn định hơn cây trồng khác, do đó, nhiều hộ đã chuyển đổi sang trồng hoa. Tới nay, tổ 7 có 15 hộ trồng hoa hồng với tổng diện tích 2,8 ha.

Nói là cây hoa hồng hợp đất ở Bình Minh, vậy nhưng để có những mùa hoa thắng lợi, bên cạnh yếu tố “địa lợi”, nông dân cũng phải bỏ nhiều công sức chăm sóc, vun trồng. Trong suốt 12 tháng, lúc nào người dân cũng tất bật với bao phần việc.

Thông thường, mùa hoa cho thu hoạch kéo dài khoảng 6 tháng, từ tháng 9 năm nay tới tháng 4 năm sau. Khoảng thời gian còn lại, người dân làm cỏ, bón phân, đốn cây, tỉa ngọn, bọc nụ hoa… Trong suốt quá trình đó, những nông dân nơi đây tự nghiên cứu và học hỏi, trao đổi với nhau cách trồng và chăm sóc hoa, phòng, tránh những bệnh trên hoa thường gặp. Năm 2018, tổ hội nghề nghiệp trồng hoa của địa phương ra đời với gần 30 thành viên càng giúp gắn kết các hộ trồng hoa trên địa bàn.

Sự chăm chỉ, nhanh nhạy của nông dân phường Bình Minh đã khiến dải đất ngày nào cũng “tỏa hương”, giúp các hộ thêm phần ổn định kinh tế.

Thăng trầm theo năm tháng

Nhớ lại những năm đầu trồng hoa, ông Hoàng Văn Chốt kể: Khoảng năm 2008 trên địa bàn đã xảy ra trận mưa lũ lớn, cánh đồng rộng lớn ở tổ 7 với bao hoa màu đều ngập chìm trong biển nước. Ông Chốt cũng như nhiều nông dân khác không khỏi xót xa và nghĩ đến chuyện mất trắng hoa màu sau cơn lũ ấy.

Vậy nhưng ngạc nhiên thay, 3 ngày sau nước rút, vườn hoa của gia đình ông vẫn còn sống trong khi rau màu khác đều hỏng. Càng lạ hơn là vụ hoa trong năm ấy của ông không mấy bị sâu bệnh, những cây hồng cho hoa rực rỡ, ngát hương thơm được bán với giá cao. Phen “hú hồn” ấy đến giờ ông vẫn nhớ.

Đất đai màu mỡ ở dải đất ven sông Hồng đã nuôi bao mùa hoa.

Đất đai màu mỡ ở dải đất ven sông Hồng đã nuôi bao mùa hoa.

Góp vui vào câu chuyện, bà Pờ Thị Thúy cho hay, có những mùa hoa mang lại bao niềm vui cho nông dân. Trước đây, từng có những thời điểm vùng hoa nơi này không đủ hoa để cung cấp ra thị trường. Giá hoa có lúc tăng cao, giá bán buôn có khi lên tới 7.000 đồng/bông và 10.000 đồng/bông bán lẻ. Đặc biệt, thời điểm giáp tết, vùng hoa lại bận rộn, nhộn nhịp suốt đêm ngày.

Nhớ về những niềm vui ấy giờ người trồng hoa không khỏi lo lắng. Kể từ khi tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi vào hoạt động, hoa từ khắp nơi đổ về Lào Cai khiến tính cạnh tranh ngày càng tăng cao. Lại thêm 2 năm gần đây, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, giá hoa “rớt” thê thảm, thậm chí bán cũng không có ai mua.

“Giáp Tết Nguyên đán năm 2021, vợ chồng tôi về quê ở Hải Dương ít hôm, sau đó lên Lào Cai chuẩn bị cho vụ hoa bận rộn nhất trong năm nhưng bị cách ly tại nhà vì dịch Covid-19. Vườn hoa đang độ thu hoạch đành để đó”, ông Chốt tâm sự.

Theo tính toán, trung bình giá hoa ở mức 3.000 đồng/bông, người trồng hoa hòa vốn. Vậy nhưng từ năm ngoái tới năm nay, biết bao lần giá hoa “rớt” xuống mức 1.000 đồng - 2.000 đồng/bông, bởi đầu ra bấp bênh, các cửa hàng bán hoa nghỉ để phòng, chống dịch bệnh. “Dù bán ở mức giá đấy người trồng chịu lỗ nhưng ít ra vẫn gỡ được chút vốn bỏ ra, còn hơn là cả vườn hoa đến độ thu hoạch nhưng chẳng biết bán cho ai, đành phải cắt bỏ. Bao công sức vun trồng rồi lại tự tay cắt đi, xót xa lắm”, bà Pờ Thị Thúy trải lòng.

Dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó khăn phía trước còn nhiều, những người trồng hoa ở nơi đây vẫn cố gắng chăm cây, giữ đất, quyết không bỏ nghề, bởi bao công sức, tiền của đã đầu tư vào đó. Hơn nữa, những người nông dân tin rằng, khi đại dịch Covid-19 bị đẩy lùi, những vụ hoa mang đầy niềm vui sẽ lại đến.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/345630-ve-lang-hoa-ven-do