Tôi nghỉ việc một năm đưa vợ du lịch vòng quanh thế giới

Tạm gác lại sự nghiệp trong vòng một năm, tôi cùng vợ 'đi bụi', ngắm nhìn cảnh quan và khám phá những nét văn hóa đầy thú vị tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tôi và vợ cùng nhau nghỉ việc để khám phá thế giới trong một năm, sử dụng tiền tiết kiệm trong 5 năm cho hành trình này.

Sau hơn 5 năm làm việc liên tục, tôi quyết định nghỉ việc, đưa vợ đi du lịch bụi vòng quanh thế giới trong vòng một năm. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đang ở Madagascar sau khi đặt chân đến 12 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Mỹ, châu Á và châu Phi.

Tôi là Ngô Quang Dũng (29 tuổi), là một kỹ sư công nghệ thông tin hiện sinh sống tại Nhật Bản cùng vợ là Hatori Chiaki (30 tuổi) - chuyên viên tư vấn kinh doanh. Với niềm đam mê xê dịch và trải nghiệm, chúng tôi đã quyết định gác lại mọi việc, cùng nhau thực hiện chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới, ghi lại những hình ảnh ngoạn mục của tự nhiên và những nét đẹp đầy cảm hứng trong cuộc sống.

Ngày 27/7/2023, chúng tôi bay từ Nhật Bản đến Hawaii (Mỹ), chính thức bắt đầu cuộc hành trình ý nghĩa trong cuộc đời.

Kế hoạch tốt nhất là không kế hoạch

Cách đây khoảng 30 năm, mẹ vợ tôi từng xách balo đi du lịch khắp nơi trong nhiều tháng trời, chính điều này đã truyền cảm hứng cho tôi khá nhiều. Đến năm 2021, sau biến cố vợ tôi cận tử vì Covid-19, chúng tôi gác lại công việc để thực hiện chuyến đi này.

Nhân những ngày còn sức trẻ, tôi cùng vợ muốn được thử một lần làm backpacker (tạm dịch: du khách balo - du lịch bụi), đi đến những đất nước mới, ghé thăm vùng đất xa xôi, gặp gỡ mọi người và trải nghiệm cuộc sống ở những nền văn hóa mà trước giờ chỉ thấy trên tivi.

Trở thành "ta balo" - backpackers, chúng tôi tối giản mọi thứ, chỉ ưu tiên mang theo những vật dụng gọn nhẹ nhất để có thể di chuyển xa trong quãng thời gian dài. Trên vai tôi và vợ lần lượt là những chiếc balo nặng khoảng 13-15 kg và 10 kg, trong đó vỏn vẹn 4-5 bộ đồ cùng những vật dụng thật sự cần thiết.

Hành trình du lịch bụi của chúng tôi sẽ kéo dài một năm qua châu Mỹ - Á - Phi, hành trang là 2 chiếc balo trên vai.

Không lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi, khi quyết định du lịch vòng quanh thế giới, tôi và vợ cân nhắc xem đâu là điểm đến mà mình muốn ghé thăm và phù hợp với điều kiện khí hậu ở thời điểm đó. Bắt đầu hành trình vào cuối tháng 7/2023, chúng tôi chọn Nam Mỹ là điểm đến đầu tiên để bắt đầu cuộc hành trình vì khi ấy khu vực Nam bán cầu đang vào mùa đông.

Mỗi khi đặt chân lên lãnh thổ của các quốc gia khác, tôi lại lên Internet tìm kiếm những địa điểm có cảnh quan đẹp và ghim những nơi muốn đến trên bản đồ rồi lần lượt cùng nhau khám phá. Trung bình chúng tôi dành từ 2-3 tuần để khám phá đất nước, đi đến đâu chúng tôi sẽ xin visa đến đó.

Khi muốn di chuyển sang quốc gia khác, cả hai lại tìm vé máy bay. Nếu chuyến bay cần phải quá cảnh tại một đất nước khác, tôi sẽ đặt vé từng chặng để kéo dài thời gian quá cảnh thành vài ngày, tranh thủ khám phá một số điểm đến ấn tượng tại đó, đôi khi việc này còn giúp chúng tôi có được những tấm vé máy bay giá rẻ.

Dựa vào những bài blog được chia sẻ trên các cộng đồng du lịch nước ngoài của người Nhật, chúng tôi có những con số, kinh nghiệm để dự trù kinh phí, thời gian cho những chuyến đi. Khoản chi phí dự trù được trích ra từ số tiền 2 vợ chồng tiết kiệm được sau 5 năm lao động không ngơi nghỉ.

Mặc dù đã chọn những bài viết mới nhất để tham khảo, đôi khi con số vẫn chênh lệch khá nhiều, đặc biệt ở khu vực Nam Mỹ. Tại đất nước Bolivia, chúng tôi đã bỏ ra số tiền đắt hơn gấp 3-4 lần so với tính toán ban đầu. Mỗi lần như vậy 2 vợ chồng sẽ linh hoạt điều chỉnh bằng cách ăn uống và lưu trú ở những cơ sở bình dân hơn để không vượt kế hoạch quá nhiều.

Chúng tôi gặp gỡ những người bạn mới, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương tại những phiên chợ ở Nam Mỹ.

Sau gần 9 tháng phiêu lưu, tôi nhận ra rằng không có kế hoạch lại giúp tôi khá nhiều. Thời gian ở Nam Mỹ, Chiaki thường xuyên đau bụng và bị ốm, mỗi lần như thế chúng tôi phải ở lại lâu hơn. Việc không thể thực hiện theo kế hoạch sẽ khiến chúng tôi mất khá nhiều chi phí cho việc đặt vé máy bay và đặt phòng trước.

Bên cạnh những địa điểm du lịch phổ biến được gợi ý trên Internet, chúng tôi tham gia những hội nhóm backpackers trên Facebook và tìm kiếm từ khóa trên Instagram, Youtube để xem những hình ảnh đẹp, địa điểm độc đáo và lên kế hoạch đến đó.

Ngoài ra, những người bạn mới gặp trên chuyến đi thường mang đến những gợi ý thú vị mà các trang thông tin trên mạng không có. Việc không lên kế hoạch cho phép cả hai có thể ở thêm vài ngày để khám phá, trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Cảnh quan ấn tượng, trải nghiệm khó quên

Khi đến một quốc gia, chúng tôi sẽ ưu tiên tìm hiểu về những di tích văn hóa - lịch sử ở thành phố, sau đó sẽ khám phá những cảnh quan tự nhiên tại những vùng xa xôi.

Ở Bolivia và Peru, mỗi khi đặt chân xuống đường, chúng tôi lại ngẫu nhiên hòa mình vào dòng người mang những trang phục nhiều màu sắc đang nhảy múa chào mừng lễ hội truyền thống của địa phương. Đôi lúc chúng tôi còn được nhiều người đến xin chụp ảnh kỷ niệm vì là người châu Á.

Vợ chồng tôi đặc biệt ấn tượng khi được trải nghiệm Lễ hội Người chết ở Mexico. Hôm ấy, mọi người cùng đi đến nghĩa trang, trang hoàng những ngôi mộ của người thân với những gam màu sặc sỡ, đặt những món ngon mà người đã khuất thích, cùng nhau cầu nguyện, tụ tập ăn uống, đàn hát. Nhìn cách người dân nơi đây đón nhận ngày của người chết với thái độ rất lạc quan khiến tôi khá bất ngờ.

Lễ hội Người chết ở Mexico khiến chúng tôi đặc biệt ấn tượng nên quyết định quay lại quốc gia này thêm lần nữa để được trải nghiệm.

Khi đến Peru, để tiết kiệm chi phí, chúng tôi chọn đi bộ 3 tiếng đồng hồ thay vì đi tàu với giá 4-5 triệu đồng từ điểm dừng xe buýt đến thị trấn ngay dưới chân thành phố cổ Machu Picchu. Chúng tôi thật sự ấn tượng bởi cách người Inca đục đẽo những hòn đá lớn tạo thành công trình kiến trúc vĩ đại nằm trên những tầng mây. Đây cũng là di tích cuối cùng của đế chế Inca cổ còn sót lại sau khi lục địa Nam Mỹ bị thực dân Tây Ban Nha đô hộ hàng trăm năm. Cả 2 rất thích thú và mải miết ngắm nhìn, quên đi những mệt mỏi sau khi di chuyển cả chặng đường dài.

Đi qua nhiều quốc gia, đặt chân đến những vùng đất xa xôi hẻo lánh, chúng tôi càng thêm ấn tượng với những cảnh quan tự nhiên ngoạn mục.

Tại Bolivia, chúng tôi bị choáng ngợp trước dãy núi Andes hùng vĩ. Sở hữu chiều dài lên đến hơn 7.000 m, đây được xem là dãy núi dài nhất thế giới. Không giống với những dãy núi ở Đông Á hay Đông Nam Á, dãy Andes gồm nhiều ngọn núi đá trùng điệp, có nơi cao trên 6.000 m, chạy dọc bờ tây lục địa Nam Mỹ tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp.

Chúng tôi cùng nhau khám phá nhiều cảnh quan ngoạn mục, từ thung lũng Valley de las Animas (Bolivia), Grand Canyon và Death Valley (Mỹ), khám phá sâu trong dãy Andes, thám hiểm rừng Amazon (Brazil)...

Trong chuyến hành trình này, chúng tôi đã ghé thăm thác nước Iguazu - biên giới tự nhiên của Brazil và Argentina. Từ bên phía Brazil, chúng tôi có thể ngắm nhìn ngọn thác hùng vĩ nhất thế giới đổ xuống tung bọt trắng xóa cả một vùng trời.

Cũng tại Brazil, vợ chồng tôi đã thực sự sốc khi được tận mắt chứng kiến dòng sông Amazon rộng lớn, uốn lượn qua những cánh rừng mưa nhiệt đới. Khi thuyền đi trên nhánh chính của sông, cả hai gần như không thể nhìn thấy bờ, cảm giác như thể thuyền đang đi trên biển không có sóng.

Vào trong rừng sâu, chúng tôi được xem nhiều loại động vật đặc biệt, trải nghiệm câu và ăn cá piranha ăn thịt người, tìm hiểu cách người dân bản địa sử dụng các loại cây rừng làm vũ khí, dùng để liên lạc, những mật mã khi đi rừng… Càng đi nhiều chúng tôi nhận ra mình thật sự nhỏ bé trước mẹ thiên nhiên.

Không ít khó khăn

Đồ ăn không hợp là một trong những trở ngại lớn nhất của chúng tôi khi đi vòng quanh thế giới. Vợ tôi chưa từng đau bụng khi ăn đồ Việt, thế nhưng khi đặt chân đến quốc gia nào vợ tôi cũng bị đau bụng. Có lần cô ấy bị kiết lỵ, nằm gần một tuần ở Peru nhưng không khỏi.

Một lần khác khi mải chăm vợ bị ngộ độc thực phẩm khiến tôi vội vàng bắt xe để về nhà trọ, bỏ quên túi máy ảnh trên chuyến xe buýt ngoại tỉnh ở Brazil. Bẵng đi mấy hôm, khi vợ khỏi bệnh, chúng tôi bắt đầu dọn đồ để di chuyển đến địa điểm khác tôi mới phát hiện để quên túi và quyết định đến trạm xe buýt kiếm trong vô vọng. May mắn thay, sau đó tôi đã nhận lại chiếc túi với mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn từ người lao công ở trạm xe. Mọi việc thật thần kỳ.

Trước đây, chúng tôi thường được cảnh báo về việc Brazil là một đất nước nổi tiếng về súng đạn, cướp giật khiến cả hai không khỏi e dè. Ngay cả anh bạn người Brazil của tôi cũng không cho tôi bén mảng đến những "khu ổ chuột" phức tạp. Thế nhưng chuyến đi đã khiến cả 2 thay đổi một phần suy nghĩ.

Không ít những lần cả 2 mệt mỏi, ngủ bụi vật vờ ở sân bay, trạm xe vì phải di chuyển liên tục hàng chục tiếng đồng hồ trên những đoạn đường xấu.

Có lúc chúng tôi bị trộm mất balo ở Sri Lanka, làm rơi flycam nhưng may mắn tìm lại được ở Bolivia, đánh mất 2 chiếc thẻ nhớ với toàn bộ dữ liệu ở Chile. Ngoài ra, bất đồng ngôn ngữ cũng là một trở ngại khi đặt chân đến những quốc gia không nói tiếng Anh. Gần như tất cả các hoạt động giao tiếp được thực hiện qua Google dịch khiến việc tìm phương tiện di chuyển trở nên khó khăn.

Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi ưu tiên chọn khách sạn bình dân, sạch sẽ trên các website bán phòng trực tuyến với mức giá khoảng 300.000-400.000 đồng/phòng 2 người khi ở các quốc gia Nam Mỹ. Thi thoảng cả hai cũng đặt những hostel giá rẻ, ngủ giường tầng nhưng tần suất không nhiều vì tính an toàn. Khi ở Ấn Độ, nhiều khách sạn sử dụng hình ảnh, bình luận, đánh giá không thật khiến chúng tôi phải tìm những nhà nghỉ cao hơn ngân sách.

Trong chuyến đi, tôi ưu tiên thanh toán thẻ tại những nước có tỷ giá tiền bình ổn, kết hợp với việc dùng tiền mặt những vùng nông thôn hẻo lánh. Đối với một số nước có đồng tiền yếu, tôi sẽ đổi sang đồng USD.

Thay vì đi tàu, chúng tôi "cuốc bộ" 3 tiếng đồng hồ để tiết kiệm chi phí khi khám phá Machu Picchu (Peru), chạy thật xa để có những tấm ảnh đẹp tại cánh đồng muối Uyuni (Bolivia). Thật may cả 2 vẫn khỏe sau nhiều tháng xê dịch.

Điều may mắn nhất trong hành trình là cả 2 vẫn khỏe, không gặp vấn đề nguy hiểm đến tính mạng, gặp được những người tốt trên đường giúp đỡ. Những ngày xê dịch thời tiết rất đẹp, chúng tôi gần như không gặp mưa sau 8 tháng rong ruổi.

Trên đường đi, chúng tôi cũng không thể tránh khỏi cảnh cãi vã, bất đồng vì những khác biệt về văn hóa, môi trường sống. Tuy nhiên, cả 2 vẫn ngồi lại giải quyết vấn đề, không để xảy ra cãi vã lớn. Những khó khăn phải đối diện trên chuyến hành trình đã khiến vợ chồng tôi trở nên khăng khít, yêu thương nhiều hơn.

Chuyến đi này đã xóa tan những định kiến mà nếu không bước ra ngoài thì tôi sẽ mãi không biết được. Nó giúp tôi đỡ sợ hơn khi đến một quốc gia mới, được nhìn tận mắt, trải nghiệm, cảm nhận nhiều điều thú vị và tôn trọng sự khác biệt của những dân tộc trên thế giới.

Linh Huỳnh (ghi)

Ảnh: Ngô Quang Dũng

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toi-nghi-viec-mot-nam-dua-vo-du-lich-vong-quanh-the-gioi-post1472062.html