Tính 'keo kiệt' của Ngọc Thanh Tâm - con gái đại gia thủy sản

Dù sinh ra trong một gia đình giàu có, được tạo mọi điều kiện để phát triển bản thân nhưng Ngọc Thanh Tâm có một tư duy về tiền bạc rất đặc biệt.

Nhắc đến cái tên Ngọc Thanh Tâm, khán giả sẽ nghĩ ngay đến ái nữ duy nhất của bà Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group - nơi luôn dẫn đầu trong số những doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ đại dương tại Việt Nam.

Vì thế, ngoài là một diễn viên, youtuber có tiếng, cô còn được nhiều người gọi với biệt danh "rich kid", "con gái đại gia thủy sản"...

Tuy sinh ra trong một gia đình giàu có, được hưởng thụ cuộc sống "ngậm thìa vàng" từ khi còn bé nhưng Ngọc Thanh Tâm lại có một cách tiêu tiền rất khác biệt.

Thay vì "đốt tiền không tiếc tay" như cách làm của nhiều rich kid khác, Ngọc Thanh Tâm lại rất căn ke, tính toán kĩ càng với mọi món tiền mà mình sẽ mua.

Cách đây không lâu, Primmy Trương - cô bạn thân nhất của Ngọc Thanh Tâm, đồng thời là phu nhân của đại gia Phan Thành cũng "bóc mẽ" nữ diễn viên trên mạng xã hội.

Theo đó, Primmy Trương cho biết dù sinh nhật mình đã diễn ra từ lâu nhưng hơn 1 tháng sau mới nhận được quà từ cô bạn thân với lý do "săn sale".

"Sinh nhật mình ngày 12/11 nhưng đợi đến đến 12/12 mới được tặng vì Ngọc Thanh Tâm mắc chờ siêu sale, hoàn xu và voucher freeship...", Primmy Trương viết.

Không chỉ đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn của Ngọc Thanh Tâm lên mạng xã hội, Primmy Trương còn đặt câu hỏi vui về danh xưng "rich kid" của bạn mình.

Trong cả việc chi tiêu cho bản thân, Ngọc Thanh Tâm cũng luôn tính toán rất kĩ càng. Cô tâm sự: "Bản thân tôi, tôi sẽ chi trả cho những món mà tôi biết là không thể tìm được mức giá khác thấp hơn. Còn nếu tôi biết có thể mua món đồ đó ở đâu rẻ hơn thì tôi sẽ tìm tới đó mua, nhiều khi rất mất thời gian.

Mẹ tôi hay nói: "Con có biết là khi con đi check giá như vậy, thời gian con bỏ ra con đã kiếm được biết bao nhiêu tiền rồi". Câu nói đó thấm lắm.

Primmy Trương cũng hay nói tôi keo kiệt. Tôi sẽ bắt bạn đi bộ và đi tàu điện ngầm thay vì đi taxi. Đi tàu điện ngầm là một trải nghiệm rất lạ mà ở Việt Nam chưa có, thứ 2 là taxi ở nước ngoài rất đắt, nên tôi sẽ chọn cách rẻ hơn để đi".

Bước chân vào nghệ thuật với danh xưng "rich kid", Ngọc Thanh Tâm cho biết mình từng bị nhiều người tranh thủ trục lợi, hét giá tiền bạc khi hợp tác.

Thế nhưng, dù được mẹ sẵn sàng đầu tư rất nhiều tiền bạc để thỏa lòng đam mê nghệ thuật của cô con gái duy nhất nhưng Ngọc Thanh Tâm lại rất tỉnh táo để không biến bản thân thành miếng mồi béo bở.

"Những lần đó tôi cảm thấy rất buồn cười bởi vì không lẽ những người đó nghĩ chỉ có họ khôn và chẳng lẽ tôi không biết gì. Sau đó, tôi sẽ không làm việc với người đó nữa. Trong thời gian làm việc, tôi chỉ chi tiền đúng những thứ cần chi và sau này tôi biết mình nên tìm những người đừng tính toán với mình quá.

Tôi hiểu mọi người đi làm là để mưu sinh nhưng phải ở trong mức độ chấp nhận được, cùng giúp đỡ nhau chứ đừng thấy tôi có điều kiện rồi cứ nhào vô "kiếm chác" nhiều nhất có thể. Điều đó, ai nhìn cũng biết cả.

Gia đình tôi có được ngày hôm nay thì không thể nào không tính toán được. Dần dần, tôi cũng sẽ khéo léo xử lý chuyện này để mọi người hiểu chuyện đó khó có thể xảy ra", Ngọc Thanh Tâm kể trên Thanh Niên.

Bảo Quỳnh (tổng hợp)

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/tinh-keo-kiet-cua-ngoc-thanh-tam-con-gai-dai-gia-thuy-san-82021181212750883.htm