Tình bạn đẹp

Sáng 25-4, anh Hưng ở xã An Tiến (huyện Mỹ Đức) đến cổng Trường Trung học cơ sở An Tiến để đón con. Trong lúc đợi con tan học, anh thấy hai học sinh đang dìu nhau lên xe đạp và chuẩn bị đi về.

Tò mò, anh Hưng hỏi bác bảo vệ trường:

- Bác ơi, hình như bạn học sinh ngồi sau xe kia sức khỏe không tốt đúng không bác?

- Đúng rồi cháu ạ. Bạn đằng sau bị bệnh suy tủy nên sức khỏe yếu không tự đạp xe đi học được - người bảo vệ nói.

- Vậy bạn kia ngày nào cũng đạp xe đưa bạn đi học hả bác - anh Hưng hỏi.

- Đúng vậy. Tôi thấy hai cháu đèo nhau đi học đã gần 4 năm nay. Ấy là chưa kể, lần nào đi qua đây tôi cũng thấy hai cháu đều đi cùng nhau, chơi với nhau rất thân. Mọi người ở đây cũng như các cháu học sinh đều quý mến, trân trọng sự hỗ trợ của cháu học sinh thường xuyên đèo bạn đến trường - người bảo vệ trả lời.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Hưng cho biết thêm, hai em học sinh tên là Đặng Minh Quân và Nguyễn Hữu Huy đều là học sinh lớp 9B của trường. Huy bị bệnh nên sức khỏe yếu. Vì vậy, Quân tình nguyện đưa bạn đi học hằng ngày, mọi hoạt động đi lại của Huy đều có Quân song hành, giúp đỡ. Tình bạn của Quân và Huy khiến anh Hưng thật sự xúc động. Anh tin rằng hai bạn sau này sẽ là những người tốt, luôn gắn bó và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tinh-ban-dep-667251.html